Chuyện như phim kinh dị vừa xảy ra tại huyện Pang Silathong, tỉnh Kamphaeng Phet (Thái Lan) đây này! Một bác nông dân đang đào mương dẫn nước bình thường thôi mà lại vô tình "đụng" phải bộ xương người chôn sâu dưới ruộng lúa, kèm theo cả đống đồ cổ trông bí ẩn vô cùng
Ngày 21/6, Đại tá Somnuk Nuankham - Trưởng đồn cảnh sát Pang Silathong đã bay ngay đến hiện trường sau khi nhận được report từ lực lượng điều tra về vụ phát hiện hài cốt người tại khu vực Moo 1, xã Hin Dad. Team nhân viên từ Tổ chức cứu hộ Sawang Kamphaeng Phet, chi nhánh Pang Silathong cũng có mặt để khám nghiệm luôn.
Theo như thông tin được check, vị trí phát hiện hài cốt nằm ngay trên thửa ruộng của ông Tan Sibprasert (52 tuổi). Bộ xương được chôn sâu hơn 1,2m trong bờ ruộng á. Vì phát hiện vào buổi tối nên khu vực đã được phong tỏa, chờ sáng hôm sau các chú công an mới vào khám nghiệm cho kỹ.
Bác sĩ pháp y từ Bệnh viện Pang Silathong phối hợp với cảnh sát kiểm tra sơ bộ và confirm đây là hài cốt người đã bị phân hủy nghiêm trọng, nhiều phần xương đã hóa cứng theo thời gian rồi. Các chuyên gia nhận định bước đầu là bộ xương này đã được chôn cất ít nhất khoảng 50 năm trước, nên việc xác định giới tính cũng khó khăn lắm luôn
Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn tìm thấy nhiều vật thể bằng kim loại nằm xen lẫn với các mảnh xương nữa. Trong đó có những mảnh sắt giống rìu hoặc xẻng cổ, cùng một số vật hình tròn được cho là khuyên tai hoặc đồng xu bạc cổ. Plot twist là các hiện vật này được đánh giá có thể đã tồn tại khoảng 500 năm luôn đó!
Dựa vào cấu trúc còn sót lại như răng hàm, xương bánh chè, xương chày và một phần hộp sọ, các chuyên gia khẳng định 100% đây là bộ xương người. Tuy nhiên không tìm thấy bất kỳ dấu vết quần áo hay vật dụng cá nhân nào của nạn nhân cả. Công tác khai quật vẫn đang được tiếp tục để thu thập thêm các mảnh xương còn nằm rải rác dưới lòng đất.
Ông Tan Sibprasert - chủ thửa ruộng kể lại rằng vào khoảng 18 giờ ngày 20/6, đang đào mương để bơm nước vào ruộng thì bất ngờ phát hiện một vật bằng kim loại giống chiếc rìu. Tiếp tục đào sâu thêm thì ông nhìn thấy những mảnh hộp sọ và bộ xương cùng một số vật giống khuyên tai cổ nằm bên dưới. Thấy sự việc không ổn, ông lập tức báo cho trưởng thôn liền.
Ông Thaworn Sompong - Trưởng thôn Moo 1 cho biết ngay sau khi nhận được tin từ người dân, ông đã báo cáo vụ việc lên cảnh sát và chính quyền địa phương để điều tra ngay.
Điểm đáng chú ý là từ khi chuyển đến sống tại địa phương từ năm 1974 đến giờ, ông chưa bao giờ nghe nói đến case mất tích hay vụ án mạng nào liên quan đến việc chôn xác trong khu vực này cả
Nguồn: saostar.vn