Đào móng xây nhà, đào được "báu vật" 1 tấn khiến cả làng ùa tới xem, chuyên gia xác nhận luôn

76100c58647026cf452a.jpg


Ơ kìa, đào đất mà trúng jackpot luôn á!

Theo KK News, một anh chàng tên Widodo (50 tuổi) ở Trung Java, Indonesia đang định xây nhà cho con trai chuẩn bị lấy vợ thì gặp "biến" cực mạnh. Mảnh đất này anh mua từ hồi nào rồi nhưng bỏ hoang tận 3 năm, đến năm 2016 mới quyết tâm xây.

Thế mà đang đào móng vui vẻ thì các anh công nhân phát hiện một thứ gì đó ngay dưới lòng đất, sâu tầm 90cm. Ban đầu cứ tưởng ống nước cũ thôi, ai dè đào mãi mới giật mình nhận ra: ủa, cái này to ghê! Nặng tận 1 tấn luôn, trông giống như một cái... vạc khổng lồ nữa chứ!

Tin đồn lan nhanh như virus, người dân ùa tới xem đông như hội chợ. Ai cũng lấy điện thoại ra quay phim, chụp ảnh rồi bàn tán xôn xao, nhưng chẳng ai biết cái vạc này từ đâu tới

Anh Widodo liền báo ngay cho Cục Di tích Văn hóa và chính quyền. Các chuyên gia kéo tới nhanh như chớp, rồi phong tỏa hiện trường luôn, công trình phải ngưng thi công để tránh làm vỡ "báu vật" này.

Vạc khủng cỡ nào? Nghe xong mà choáng!

Các chuyên gia đo đạc xong thì phát hiện: cái vạc này cao 1,4m, rộng gần 3m, thành dày 35cm. Nghe xong mà tưởng tượng ra liền: nó to đến mức có thể nhét được 20 người trưởng thành vào cùng lúc!

Nhưng điều bất ngờ là dù to vậy mà không nặng lắm, chỉ cần 4 người là khuân được rồi.

Theo các chuyên gia, cái vạc này có thể đã nằm dưới đất hàng trăm năm rồi đó. Nhiều khả năng nó là di tích còn sót lại từ một khu doanh trại hay làng cổ xưa nào đó, được dùng như cái "niêu cơm khổng lồ" để nấu ăn tập thể thời trước.

Điểm đỉnh nhất là dù bị chôn vùi lâu vậy mà vẫn còn nguyên vẹn gần như 100%, chỉ hơi rỉ sét một tí thôi. Chắc chất liệu làm ra nó phải có gì đó đặc biệt lắm, nhưng các chuyên gia bảo cần thêm thời gian nghiên cứu mới biết chính xác

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, anh Widodo đã sẵn sàng giao luôn cái vạc này cho Cục Di tích Văn hóa để họ nghiên cứu và tìm nguồn gốc. Respect!

Công nghệ hiện đại vào cuộc xử lý cổ vật xịn sò

Mấy năm gần đây, Indonesia đang rất pro trong việc dùng công nghệ số để "soi" các cổ vật. Trí tuệ nhân tạo (AI) và machine learning được dùng để nhận diện, phân loại cổ vật, giúp làm việc nhanh hơn và ít sai sót hơn nhiều.

Không chỉ vậy, deep learning và mạng nơ-ron nhân tạo còn hỗ trợ tái tạo mô hình 3D, phân tích dữ liệu địa chất và hình ảnh để tìm ra các di tích bị chôn vùi dưới đất.

Công nghệ dựng mô hình 3D từ ảnh chụp cũng được áp dụng để số hóa tượng điêu khắc và các hiện vật cổ, giúp lưu trữ và phục dựng kỹ thuật số xịn xò. Một số dự án khảo cổ ở Indonesia còn xài cả công nghệ VR (thực tế ảo) để chuyên gia và mọi người có thể tham quan không gian khảo cổ từ xa mà không lo làm hỏng hiện trường.

Đặc biệt ở Yogyakarta và Java, giới nghiên cứu còn kết hợp dữ liệu từ drone và ảnh vệ tinh để lập bản đồ địa tầng khảo cổ. Cách này giúp tìm ra những khu vực có khả năng chứa cổ vật mà không cần đào bới lung tung, vừa chính xác vừa giảm rủi ro, góp phần bảo tồn di sản một cách hiện đại và bền vững hơn nhiều!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top