Năm 2008, dân ở huyện Thượng Tư, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vô tình phát hiện một ngôi mộ cổ siêu hiếm thuộc thời nhà Minh (1368 - 1644). Bên trong có hai chiếc quan tài một to một nhỏ được bọc kín bằng "tam hợp thổ" - loại vật liệu xây dựng xịn sò được trộn từ ba nguyên liệu trở lên. Hồi đó người ta hay dùng vôi, bột gốm và đá nghiền ấy.
Theo các chuyên gia, ngôi mộ này khoảng 400 tuổi rồi. Chủ nhân chắc là người quý tộc hồi xưa, còn cái quan tài "tam hợp thổ" này lần đầu tiên được phát hiện luôn, giá trị nghiên cứu đỉnh của chóp mà!
**Plot twist: Đồng hồ kiểu nhẫn xuất hiện trong mộ cổ **
Đang hào hứng khai quật thì đội khảo cổ tá hỏa phát hiện một chiếc đồng hồ cận hiện đại nằm trong ngôi mộ cổ - chính xác là đồng hồ dạng nhẫn nhỏ xíu. Nó rơi từ quan tài xuống va vào đá phát ra tiếng "cạch" nên mọi người mới để ý.
Quan sát kỹ thì chiếc đồng hồ này làm bằng đồng, size bằng chiếc nhẫn thường, mặt đồng hồ có kim phút và kim giờ đang chỉ 10h6'.
Điểm thú vị là bên cạnh mặt đồng hồ còn có nút bấm, bề mặt khắc họa tiết hoa mai, còn mặt trong khắc hai chữ "swiss" (Thụy Sĩ) luôn á! Hai bên còn có dây đeo nữa. Nhìn hình dáng thì 100% là đồng hồ rồi.
**Các chuyên gia đau đầu không ra **
Vấn đề là sao có đồng hồ trong mộ 400 năm tuổi?? Theo sử sách, đồng hồ Thụy Sĩ chỉ du nhập vào Trung Quốc được gần 100 năm thôi, trong khi ngôi mộ này đã hơn 400 tuổi rồi. Hồi đó cũng chưa có tục chôn đồng hồ theo người chết nữa, bí ẩn thật!
Mặt khác, mọi thứ trong mộ vẫn còn nguyên xi, không có dấu vết bị khoét mở nên loại trừ khả năng có người sau này bỏ vào đó.
Có người đưa giả thuyết: biết đâu 400 năm trước, TQ đã có nghề làm đồng hồ thủ công rồi nhưng sau đó thất truyền mà hậu thế không ai biết? Nghe hợp lý đấy nhưng chưa có bằng chứng gì cả nên vẫn là bí ẩn chưa giải được
Nguồn: soha.vn