Đạo lý về việc "copy" niềm tự hào dân tộc để kinh doanh

aafc7ee1100e2251d12b.jpg


Mấy hôm nay drama về dự án xe đạp 3D - Superstrata của Lê Diệp Kiều Trang đang làm mưa làm gió khắp mọi trang báo. Lướt lại thông tin thì thấy toàn những câu kiểu "muốn xây dựng nhà máy in 3D hiện đại và lớn nhất thế giới ở Việt Nam". Đọc đến đây mình cứ thấy... nhờn nhợn vãi

Không phải vì giờ dự án xịt rồi mới thấy sus đâu nhé, mà nói chung mỗi lần đọc kiểu tầm nhìn "to đùng" này là mình tự động nhờn nhợn luôn - một loại phản ứng tự nhiên của cơ thể cá nhân mình vậy!

Kiểu cảm giác này cũng ập đến khi mình nghe anh V chia sẻ trong đại hội cổ đông vừa rồi, đại loại "chúng tôi thì kiếm tiền ở chỗ nào chẳng được, việc gì phải lao vào chỗ khó nhằn như làm xe ô tô điện? Nhưng mình phải làm vì mình muốn Việt Nam có được 1 thương hiệu xe ô tô điện tầm cỡ thế giới"

Tại sao lại nhờn nhợn thế?

Vì nó không thuyết phục được mình tý nào! Đối với mình, đây là kiểu chiêu trò để đánh vào lòng "tự hào dân tộc" của một bộ phận dân chúng, rồi từ đó... trục lợi. Doanh nghiệp còn nhỏ, còn nhiều rủi ro thì kêu gọi mọi người hỗ trợ, đóng góp, thông cảm cho chất lượng và giá cả. Nhưng đến khi có lợi nhuận, có chia sẻ gì với họ đâu?

Trong hàng loạt giao tiếp hàng ngày với khách hàng ở các mảng bất động sản, dịch vụ, anh có đối xử với họ theo kiểu một doanh nghiệp lớn vì dân vì nước không? Hay là đối xử theo kiểu "mạnh vì gạo, bạo vì tiền", lấy quyền lợi của mình lên trên hết luôn?

Tất nhiên đây chỉ là cảm nhận "nhờn nhợn" của cá nhân thôi nhé!

Kiểu cảm giác tương tự cũng xuất hiện khi kit test covid của Việt Á được tung hô là "dẫn đầu thế giới", nghiên cứu trong vòng 1 tháng (sao mà nhanh vậy trời ), xuất khẩu mấy chục quốc gia. Hay các vaccine thương hiệu Việt sẽ giúp định vị vị trí VN trên bản đồ vaccine thế giới...

Không phải không tin vào thương hiệu Việt

Không phải mình không có niềm tin hay không mong muốn các thương hiệu VN phát triển đâu. Mình chỉ nhờn nhợn trước những viễn cảnh "khổng lồ quá trời", tầm nhìn đầy tham vọng và nghe có vẻ nhân văn lắm; nhờn nhợn trước sự hô hào "tự hào lắm Việt Nam ơi" của rất nhiều người khi mà thực tiễn - cơ sở của niềm tự hào đó còn là những dấu hỏi to đùng ‍♂️

Mình cũng thấy hơi lo khi thấy cả triệu người ra đường hô vang "tự hào quá Việt Nam ơi" mỗi khi đội tuyển bóng đá thắng trận. Vui thì thật là vui, nhưng tự hào kiểu này thì... hơi quá đà rồi!

Tự hào hay "tự hào vay mượn"?

Mình chỉ tự hào với những gì mà chính bản thân mình, gia đình mình, hay tổ chức của mình làm được - trong đó có sự đóng góp, nỗ lực của chính mình. Mình không tự hào về những thứ xa xôi, những thứ của người khác. Mình chỉ chia vui với họ nếu có thôi. Tự hào kiểu này theo mình là "tự hào vay mượn" - và tự hào vay mượn của đám đông thì rất dễ bị lợi dụng đó nha

Mình đặc biệt không tự hào vì tầm nhìn, tuyên bố hay lời hứa của ai đó về một thương hiệu Việt sẽ nổi tiếng thế giới. Có chăng thì thấy hay hay, rồi quan sát xem họ có thực sự làm được không thôi. Hãy chú ý là các loại tầm nhìn, lời tuyên bố này rất khó kiểm chứng đấy! Chúng ta chỉ thấy được là họ có làm ra cái thương hiệu đó, nhưng có thực sự vì dân, vì nước hay không thì phải chờ, phải xem thật kỹ. Đừng vội "trao gửi" chút niềm tự hào mong manh của bản thân nhé!

P/S: Bài viết là cảm nhận cá nhân, nên nếu bạn chọn tự hào vì những điều trên thì đó vẫn là lựa chọn đáng tôn trọng của bạn nha!

---

Một số ý kiến từ cộng đồng:

"Hầu hết là đúng, nhưng có một vài trường hợp không đúng lắm.

Trường hợp bóng đá thì đội tuyển đại diện cho quốc gia đi thi đấu, dù không phải là bóng đá mà bất cứ lĩnh vực nào đạt được thành tựu trên trường quốc tế thì sự tự hào là bình thường. Trừ khi người đó không có tư tưởng dân tộc, chỉ chăm lo cho lợi ích cá nhân.

Trường hợp anh Vượng thì cũng có chém, tuy nhiên ảnh đã làm ra quốc tế, tức là cố gắng kiếm doanh thu từ nước ngoài, không phải chỉ lợi dụng nhân dân trong nước.

Còn vụ xe đạp thì mấy cái này không phải xảy ra bây giờ, không phải chỉ có thời đại này, nên nếu bị dính thì trách họ 10 thì nên tự trách mình 9, vì chính bản thân mình cũng góp phần cho mấy người đó đi lừa đảo."

"Mình cũng cùng cảm nhận với bạn" ✊

"Giờ thiên hạ lưỡi chẻ 2 hết rồi!!"

"Mình thích kiểu 'nhờn nhợn' của chủ tịch. Yêu cầu chủ tịch không được phép đăng ký độc quyền kiểu nhờn nhợn này nhé: dân VN đang nhờn nhợn giống vậy với nhiều vấn đề lắm"

"Cảm ơn đã nói lên những gì mình tức bấy lâu nay!!"

"Nổ quá khiến người ta ghét thôi, đó là phản ứng rất bình thường"

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top