Đào huyệt chôn chồng vừa qua đời, chị phụ nữ tìm thấy 'kho báu khổng lồ': Hôm sau, cả đoàn người kéo đến!

TepMai1610

New member
d2407cad6c78ded5325f.jpg


Chuyện này nghe mà muốn té ngửa luôn á! Ở một làng nhỏ tên Kim Ngư thuộc tỉnh Tứ Xuyên, trên mảnh ruộng rau 20m² của gia đình chị Văn Bích Trân, chuyện gì đã xảy ra mà drama đến vậy?

b9585249635ddfef8576.jpg


(Ảnh: Kknews)

Mảnh ruộng rau này của chị Văn Bích Trân và chồng là Vương Thế Toàn được nhà nước cấp để sử dụng nha. Nghe các cụ trong làng kể lại, trước kia chỗ này là khu lăng mộ của một đại điền chủ họ Hà gì đó. Về sau, trong thời kỳ cải cách ruộng đất thì khu vực này bị san phẳng rồi.

eb877a138ffca1346059.jpg


Những món cổ vật được tìm thấy có niên đại từ thời Tống. (Ảnh: Kknews)

Chuyện là vậy, chồng chị Trân - anh Vương Thế Toàn sức khỏe không được tốt lắm, rồi qua đời luôn Chị nhờ thầy phong thủy tìm chỗ chôn cất, tính toán mãi thì ra vườn rau nhà mình là hợp nhất. Thế là chị quyết định đào hố chôn ngay tại đây.

Nhưng mà plot twist đây này! Đang đào thì chị thấy cái gì đó giống như cái nồi có quai. Theo phong tục địa phương, đào trúng đồ dưới đất là xui nên chị đổi chỗ khác. Ai dè lần này lại đào trúng một cái hố, nhìn vào trong không thấy gì mà sâu hoắm luôn

2da460c5c67d46111fe7.jpg


Có tới gần 1.000 món đồ gốm sứ được tìm thấy. (Ảnh: Kknews)

Sự việc này làm cả làng xôn xao, người ta kéo đến ùn ùn! Một số người quyết định chui xuống hố xem sao thì ối giời ơi, vô số đồ cổ nằm bên dưới! Mấy anh chị có học trong làng đoán ngay đây là di vật văn hóa nên báo cho Cục Di tích Văn hóa địa phương ngay lập tức.

Một đoàn khảo cổ được cử tới, sau nhiều ngày đêm cày cuốc khai quật, họ tìm được 985 món đồ gốm, 18 đồ đồng cổ và một số món đồ trang sức vàng, bạc nữa. Toàn bộ đều có nguồn gốc từ thời nhà Tống, giá trị vô cùng đắt đỏ luôn!

83317a9f5086eef1aa92.jpg


Trong đó, chiếc bình nắp lá sen men ngọc được xác nhận là duy nhất trên thế giới. (Ảnh: Kknews)

Theo các chuyên gia, trong số những món cổ vật này, có hơn 100 món được coi là bảo vật quốc gia đó nha! Đặc biệt, có một lọ gốm men ngọc màu oliu với phần nắp hình lá sen được xác nhận là duy nhất trên thế giới luôn á! Vậy là chỉ trong vỏn vẹn 20m² ruộng rau, chị Văn Bích Trân đã có ngay một kho báu cực khủng!

Cục Di tích Văn hóa Địa phương đã tặng chị Văn Bích Trân 500 NDT (tầm 1,7 triệu VNĐ) và giúp chị lo tang lễ cho chồng để cảm ơn việc chị hiến tặng toàn bộ di vật văn hóa. Tuy 500 NDT không phải là nhiều lắm, nhưng đối với các nhà khảo cổ thì công lao của chị và gia đình là vô cùng to lớn rồi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top