DauAngel6030
New member
Ôi dào, chuyện này mà kể ra thì như phim Hollywood luôn á! Một ngôi làng nhỏ xinh ở Lào vừa trúng jackpot khi tìm được cả đống tượng Phật và đồ cổ xịn sò, khiến cả vạn người kéo đến xem cho bằng được
Tại một ngôi làng bé tí tẹo ven sông Mekong thuộc tỉnh Bokeo của Lào, giờ đây biển báo được cắm la liệt để chỉ đường cho các bạn du khách tò mò đến xem "kho báu" huyền thoại. Nói là hàng chục bức tượng Phật cùng hàng trăm món vàng bạc nha mọi người ơi! Chỗ tìm ra các hiện vật này lại càng drama - nằm sâu tận 6 mét dưới đáy sông luôn, không có biển báo thì ai mà đoán ra được
Câu chuyện bắt đầu từ tháng 3/2024, khi một anh đang đãi sỏi để sửa sang ngôi đền gần đó thì vô tình phát hiện ra bức tượng Phật đầu tiên. Dân làng nghe tin liền họp mặt bới sỏi cùng nhau, và guess what - càng bới càng có nhiều tượng Phật cùng đồ cổ xuất hiện!
Từ tháng 3 đến tháng 5, ekip khai quật chính thức đã ra tay và kết quả khiến ai cũng phải choáng: 200 bức tượng Phật bằng đồng cùng khoảng 900 món đồ trang sức bằng vàng và bạc nha các bạn ơi!
Thêm một chi tiết cực bất ngờ - họ còn tìm thấy cột trụ đường kính 1 mét dưới lòng sông, được cho là dấu tích của một ngôi đền siêu to khổng lồ thời xưa.
Tin đồn về "kho báu" này lan nhanh như virus, hơn 10.000 du khách đã ùa vào ngôi làng chỉ có 80 người sinh sống này. Hình dung được không, làng nhỏ bỗng thành điểm check-in hot hit!
Bác Pane Thiphavanh, người quản lý đất đai của làng, tiết lộ chỉ trong 6 ngày đã thu được 4 triệu baht (tầm 115.600 USD hay gần 3 tỷ VNĐ luôn nè!) từ tiền quyên góp của khách tham quan. Đỉnh của chóp thật sự!
"Chúng tôi muốn tạo ra một nơi để trưng bày các hiện vật khai quật được và dùng chúng để mang đến sức sống mới cho ngôi làng", bác Pane chia sẻ.
Điều khiến mọi người càng hype hơn là các hiện vật này được cho là dấu tích của thành phố cổ Souvanna Khomkham, hay còn gọi là "Thành phố đèn lồng vàng". Theo truyền thuyết, người Lào đã xây thành phố này vào thế kỷ thứ 5. Nghe nói nơi đây từng có đến 100.000 hộ gia đình (wow!), nhưng các cuộc chiến tranh đã phá huỷ tất cả.
Dù chưa có tài liệu nào chứng minh Souvanna Khomkham có thật hay không, nhưng phát hiện ở Bokeo này có thể là manh mối quan trọng đấy! Evidence number 1: bức tượng Phật khổng lồ cao 7,2 mét và rộng 7,1 mét nằm ngay gần đó. Tượng này chưa xác định được niên đại cụ thể, nhưng dân địa phương đã gọi nó là Phật "Souvanna Khomkham" rồi
Theo anh Thonglith Luangkhot - nhà khảo cổ tại Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, một số bức tượng Phật được đào lên ước tính có từ thế kỷ 16. Cổ điển vãi nha!
Các nhà chức trách đã lên plan tiếp tục khai quật vào tháng 3 tới và sẽ nghiên cứu kỹ hơn để xác định niên đại chính xác của các hiện vật này.
Nguồn: soha.vn
Tại một ngôi làng bé tí tẹo ven sông Mekong thuộc tỉnh Bokeo của Lào, giờ đây biển báo được cắm la liệt để chỉ đường cho các bạn du khách tò mò đến xem "kho báu" huyền thoại. Nói là hàng chục bức tượng Phật cùng hàng trăm món vàng bạc nha mọi người ơi! Chỗ tìm ra các hiện vật này lại càng drama - nằm sâu tận 6 mét dưới đáy sông luôn, không có biển báo thì ai mà đoán ra được
Câu chuyện bắt đầu từ tháng 3/2024, khi một anh đang đãi sỏi để sửa sang ngôi đền gần đó thì vô tình phát hiện ra bức tượng Phật đầu tiên. Dân làng nghe tin liền họp mặt bới sỏi cùng nhau, và guess what - càng bới càng có nhiều tượng Phật cùng đồ cổ xuất hiện!
Từ tháng 3 đến tháng 5, ekip khai quật chính thức đã ra tay và kết quả khiến ai cũng phải choáng: 200 bức tượng Phật bằng đồng cùng khoảng 900 món đồ trang sức bằng vàng và bạc nha các bạn ơi!
Thêm một chi tiết cực bất ngờ - họ còn tìm thấy cột trụ đường kính 1 mét dưới lòng sông, được cho là dấu tích của một ngôi đền siêu to khổng lồ thời xưa.
Tin đồn về "kho báu" này lan nhanh như virus, hơn 10.000 du khách đã ùa vào ngôi làng chỉ có 80 người sinh sống này. Hình dung được không, làng nhỏ bỗng thành điểm check-in hot hit!
Bác Pane Thiphavanh, người quản lý đất đai của làng, tiết lộ chỉ trong 6 ngày đã thu được 4 triệu baht (tầm 115.600 USD hay gần 3 tỷ VNĐ luôn nè!) từ tiền quyên góp của khách tham quan. Đỉnh của chóp thật sự!
"Chúng tôi muốn tạo ra một nơi để trưng bày các hiện vật khai quật được và dùng chúng để mang đến sức sống mới cho ngôi làng", bác Pane chia sẻ.
Điều khiến mọi người càng hype hơn là các hiện vật này được cho là dấu tích của thành phố cổ Souvanna Khomkham, hay còn gọi là "Thành phố đèn lồng vàng". Theo truyền thuyết, người Lào đã xây thành phố này vào thế kỷ thứ 5. Nghe nói nơi đây từng có đến 100.000 hộ gia đình (wow!), nhưng các cuộc chiến tranh đã phá huỷ tất cả.
Dù chưa có tài liệu nào chứng minh Souvanna Khomkham có thật hay không, nhưng phát hiện ở Bokeo này có thể là manh mối quan trọng đấy! Evidence number 1: bức tượng Phật khổng lồ cao 7,2 mét và rộng 7,1 mét nằm ngay gần đó. Tượng này chưa xác định được niên đại cụ thể, nhưng dân địa phương đã gọi nó là Phật "Souvanna Khomkham" rồi
Theo anh Thonglith Luangkhot - nhà khảo cổ tại Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, một số bức tượng Phật được đào lên ước tính có từ thế kỷ 16. Cổ điển vãi nha!
Các nhà chức trách đã lên plan tiếp tục khai quật vào tháng 3 tới và sẽ nghiên cứu kỹ hơn để xác định niên đại chính xác của các hiện vật này.
Nguồn: soha.vn