Đào được "kho báu" 80.000 năm tuổi, nghi của loài người đã tuyệt chủng

Địa điểm khảo cổ nổi tiếng Obi-Rakhmat ở Trung Á vừa khiến giới khoa học phải "rớt hàm" khi hé lộ bằng chứng cổ xưa nhất về một trong những công nghệ đỉnh cao nhất của tổ tiên loài người.

Theo Live Science, hội các nhà khảo cổ vừa "flex" được những hiện vật bằng đá cực kỳ đặc biệt, có khả năng là những đầu mũi tên đầu tiên từng xuất hiện trên thế giới này. Plot twist là chúng có thể thuộc về một loài người đã tuyệt chủng - người Neanderthal luôn!

Với tuổi đời lên đến 80.000 năm và các yếu tố drama trên, đây đúng là một kho báu vô giá, cả với người cổ đại lẫn chúng ta thời hiện đại.

fdddcb405dce58dad06b.jpg


Những món đồ đá này được khai quật từ di chỉ Obi-Rakhmat ở Đông Bắc Uzbekistan, một địa điểm khảo cổ siêu nổi tiếng ở vùng Trung Á đấy.

Các đợt đào bới trước đó ở chỗ này đã "lộ hàng" nhiều công cụ của người tiền sử, kiểu như các lưỡi dao mỏng và rộng, những lưỡi dao mini mini...

Tuy nhiên, các hiện vật mới tìm được - những mũi nhọn tam giác nhỏ xinh - mới là thứ đáng gây chú ý nhất.

Những món này bị vỡ nên các đợt khảo sát trước bị miss mất. Nhưng khi soi kỹ càng, team nghiên cứu do TS Hugues Plisson từ Đại học Bordeaux (Pháp) dẫn đầu đã phát hiện chúng có thể là những thứ cực kỳ quý giá.

Theo bài công bố trên tạp chí PLOS One, chúng "senior" hơn khoảng 6.000 năm so với các mũi tên đá 74.000 năm tuổi được khai quật ở Ethiopia trước đó.

Vì vậy, nếu được xác nhận chính thức, chúng sẽ là những mũi tên lâu đời nhất từng được biết đến trên thế giới, giúp "rewrite lại" chính xác timeline mà công cụ quan trọng này được loài người tạo nên. Xịn sò quá đi!

Theo các nhà khoa học, những phát hiện này cho thấy những vũ khí và công nghệ săn bắn phức tạp thời xưa đã phổ biến rộng rãi hơn nhiều về mặt địa lý vào thời điểm sớm hơn so với những gì người ta từng nghĩ.

Bên cạnh đó, có nhiều giả thuyết được đặt ra về chủ nhân của các mũi tên này, bởi khu vực này có thể từng là nơi "dân cư đông đúc" của nhiều loài người khác nhau, và cả những "đứa con lai" mang đặc điểm pha trộn rõ nét của 2 loài luôn á.

Một cuộc khai quật tại di chỉ này vào năm 2003 đã "mang về" một số răng và 121 mảnh sọ của một đứa trẻ 9-12 tuổi.

Những chiếc răng giống răng của người Neanderthal, nhưng các đặc điểm hộp sọ lại khiến người ta nghi ngờ đứa trẻ là con lai giữa người Homo sapiens với người Neanderthal hoặc Denisovan. Drama quá trời!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top