Ủa thế này là trúng số hay đào khoai nhỉ? Ông Vy Thành Khang ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng vừa gặp cú may "ngàn năm có một" khi đang xới đất làm rẫy - đào trúng phát củ khoai mỡ nặng tròn trĩnh 50kg luôn nha mọi người!
Ông Khang kể lại, tuy nhiều lần đào khoai trong rẫy về nấu ăn rồi, nhưng chưa bao giờ gặp "boss khoai" to khủng khiếp thế này đâu!
Trưa 14-5, lúc đầu xới trúng củ khoai, ông tưởng là củ khoai mỡ bình thường thôi. Nhưng ơ kìa, càng đào sâu xuống thì càng thấy nó to và có nhiều nhánh phân ra kiểu gì á!
Đào hoài không xong, ông Khang phải gọi luôn người anh họ là ông Vòng A Tài cầm cuốc ra phụ. Hai ông đào mãi hơn một tiếng đồng hồ mới khiêng được "cục vàng" này ra khỏi mặt đất. Tò mó quá, hai ông mượn luôn cân về cân thử. Kết quả: 50kg tròn trịa!
Theo ông Khang chia sẻ thêm, mảnh đất "phát tài" này ông thuê lại của một người trong vùng để trồng môn. Nhiều lần xới đất để trồng cũng hay đào gặp khoai mỡ nặng 5-12kg. "Vùng này khoai mỡ tự nhiên ở dưới lòng đất rất nhiều, bà con cũng đào về ăn nhưng đây là lần đầu tiên đào trúng củ khoai khổng lồ như thế" - ông Khang kể.
Và đây mới là phần wholesome nhất: ông Khang sẽ bẻ nhỏ củ khoai này ra để chia cho hàng xóm cùng ăn... lấy hên luôn! Vừa được ăn khoai ngon vừa được nhận lộc, láng giềng nào mà không mơ có ông hàng xóm như thế này cơ chứ!
Nguồn: soha.vn