Đào được báu vật 6.000 năm tuổi, chỉ nhận về... 5 đôi găng tay – câu chuyện "chill" nhất giới khảo cổ

ff527dd3b2ad215cfa7a.webp


Chill phết đây mọi người ơi! Có một câu chuyện siêu "dị" trong làng khảo cổ mà nghe xong chỉ muốn cười ngặt nghẽo: một anh nông dân vô tình đào được 13 báu vật quốc gia 6.000 năm tuổi (6.000 năm luôn nha các bạn!), rồi hăng hái đạp xe 2 tiếng đồng hồ mang đi trao trả cho nhà nước, và phần thưởng nhận được là... 5 đôi găng tay thôi!

f381ef37a2af40b88ae8.jpg


Plot twist đầy bất ngờ từ chuyến đi chợ Tết

Chuyện xảy ra vào năm 1979, sáng mùng 8 Tết âm lịch. Anh Lý Kiến An (Li Jianan) – một anh nông dân trung niên ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc – đi chợ sắm đồ ăn cho gia đình. Đang trên đường về thì tai to mặt lớn nghe được tin một ông cụ 60 tuổi ở làng Chỉ Bắc (Zhibei), thôn Chỉ Phường (Zhifang) kể rằng có toàn mảnh gốm đỏ xuất hiện dày đặc trên cánh đồng táo trong làng.

May mà anh Lý này không phải người thường – anh từng tham gia đội khảo cổ ở các ngôi mộ cổ núi Thạch Trạc (Shizhai) ở Trung Sơn rồi. Nghe xong là anh đã ngửi thấy mùi "hàng xịn" liền! Chắc chắn đây là di tích văn hóa, và còn già cỗi nữa chứ!

Hành trình khám phá kho báu như phim Hollywood

Ăn sáng xong phát, anh Lý cầm xẻng cuốc ra cánh đồng táo ngay lập tức. Vừa tới nơi đã thấy ngập tràn mảnh gốm đỏ. Nhặt lên ghép ghép khoảng hơn 20 phút là đã lắp được một bình gốm trôn nhỏ (tuy chưa hoàn chỉnh). Dùng kiến thức của mình, anh xác định luôn đây là bình gốm đất nung trôn nhỏ cổ đại.

"Chắc còn nhiều nữa đây!" – anh Lý nghĩ thế rồi đào tiếp một hố khổng lồ dài 560cm, rộng 80cm, sâu 85cm theo hướng Đông Tây. Sau một ngày rưỡi làm việc mệt nghỉ, anh đào được tổng cộng 13 bình gốm đỏ và xanh với kích thước và hoa văn khác nhau. Mệt quá nên phải mang về nhà nghỉ ngơi đã!

9ae2973db99f2624cc4d.jpg


Drama gia đình: Vợ muốn vứt hết đi!

Hôm sau lấy lại tinh thần, anh Lý bắt đầu vệ sinh các bình gốm. Thế mà plot twist ập đến – bên trong chứa đầy cát và... xương người! Vợ anh thấy vậy là la làng lên: "Vứt mấy món đồ cũ nát này đi cho rồi!"

Anh Lý không biết làm sao, phải làm cái giá gắn sau xe đạp, chất các bình gốm lên rồi đem ra văn phòng cất. Ở đó, đồng nghiệp tên Đàm Quốc Cường (Tan Guoqiang) nhìn thấy một bình có vẽ con chim ăn cá bên cạnh chiếc rìu, liền hỏi nửa đùa nửa thật: "Anh làm gì với mấy thứ này? Nó giá bao nhiêu đấy?"

Anh Lý lắc đầu nghiêm túc: "Đây không phải chuyện tiền bạc đâu. Đây là kho báu của đất nước!"

Hành trình đạp xe 2 tiếng và phần thưởng "trời ơi đất hỡi"

Từ đó, anh Lý liên lạc mãi với Trung tâm văn hóa để trao trả di sản. Nhưng do công tác khảo cổ ở địa phương chậm như rùa bò , phải tận trước Tết năm 1980, Trung tâm văn hóa mới liên lạc lại.

Anh Lý vui như Tết (đúng nghĩa đen luôn!), đạp xe kéo theo 13 quốc bảo trên giá xe tới Trung tâm văn hóa quận. Hai giờ sau, anh đến Bảo tàng Di tích Văn hóa an toàn. Ông Trương Cửu Ích (Zhang Jiuyi) – người quản lý lúc đó – tiếp nhận các bảo vật và tỏ ra vô cùng kính nể.

Và đây rồi, khoảnh khắc mọi người chờ đợi: phần thưởng là... 5 đôi găng tay!

Nghe có vẻ "hài hước" nhưng thật ra anh Lý mỉm cười mãn nguyện lắm! Vì vào thời điểm đó (năm 1980 ở Trung Quốc nông thôn nhé), găng tay là món đồ quý lắm rồi. Và quan trọng hơn, anh biết kho báu quốc gia đã về đúng chỗ của nó!

d3ca66bf8116230bcfc9.jpg


Epilogue đáng tự hào ✨

Hiện nay, chiếc bình gốm với hoa văn con chim ăn cá và chiếc rìu đá đã được chuyển đến bảo quản trong Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc. Không những thế, nó còn được xác định là một trong 64 di tích văn hóa quý giá không được phép xuất ngoại khi trưng bày ở triển lãm năm 2003 luôn!

Câu chuyện của anh Lý Kiến An thực sự là bài học về lòng yêu nước và ý thức bảo vệ di sản văn hóa đáng quý. Dù phần thưởng chỉ là 5 đôi găng tay, nhưng giá trị tinh thần và ý nghĩa lịch sử mà anh mang lại thì vô giá!









Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top