Các anh chị khảo cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ vừa "đập hộp" được hơn 2.000 con dấu bằng đất sét mà hồi xưa các quan chức La Mã xài để niêm phong tài liệu quan trọng đó. Nghe xịn sò ghê!
Bộ sưu tập dấu xịn xò này được tìm thấy ở Doliche - một thành phố La Mã cổ đại gần Gaziantep thuộc miền nam Thổ Nhĩ Kỳ nha.
Mỗi con dấu đất sét này nhỏ xíu, từ 5 đến 20 mm thôi, nhưng công dụng thì "đỉnh của chóp" luôn. Người ta dùng nó để niêm phong các tài liệu làm từ giấy cói và giấy da (làm từ da cừu hoặc dê á). Đặc biệt là trên mỗi con dấu đều có khắc hình một vị thần hoặc biểu tượng tôn giáo khác nhau, nhìn chill phết!
Michael Blömer - giáo sư khảo cổ học tại Đại học Münster ở Đức giải thích: "Các ấn niêm phong là những thẻ đất sét nhỏ, được gấp quanh các sợi dây để đóng các tài liệu và thư từ hợp pháp. Sau đó con ấn được ép vào đất sét để niêm phong các tài liệu. Những con ấn này thể hiện rất nhiều hình ảnh, trong đó có hình ảnh các vị thần và nữ thần, một số khác thể hiện ảnh chân dung và một số còn có chữ khắc". Nghe xong mới thấy hồi đó họ cũng biết "bảo mật" rồi nhé!
Doliche - nơi thiêng liêng của thần sấm sét
Theo trang Anatolian Archaeology, hồi đó Doliche từng là một trung tâm tôn giáo siêu quan trọng và là nơi linh thiêng của vị thần La Mã Jupiter Dolichenus - vị thần bầu trời và sấm sét. Nghe đã thấy oai rồi ha!
Mấy món đồ cổ này được phát hiện trong tàn tích của tòa nhà lưu trữ thành phố cũ, được sử dụng từ giữa thế kỷ thứ hai đến giữa thế kỷ thứ ba sau Công nguyên.
Nhưng mà hơi buồn một chút là giờ chỉ còn lại vài bức tường đá vôi thôi. Còn mấy tài liệu gốc thì đã "toang" hết trong một trận cháy lớn, có thể vào năm 253 sau Công nguyên, lúc vua Ba Tư Šāpūr I phá nát nhiều thành phố ở tỉnh La Mã ở Syria. Thương thương!
Fun fact: Đây không phải lần đầu tiên giáo sư Blömer và team "ăn may" ở Doliche đâu nha. Trong các lần đào trước đó, họ đã tìm được khoảng 4.000 con dấu tương tự rồi đó. Cộng lại là cả một "kho báu" luôn!
Theo Live Science
Nguồn: soha.vn