Hơn 3 tháng trôi qua kể từ khi "Lật mặt 7: Một điều ước" thả thính và càn quét phòng vé Việt rồi nè! Bộ phim của anh Lý Hải đã tạo nên cơn sốt thực sự, rinh về doanh thu khủng và hàng loạt kỷ lục đáng tự hào lắm luôn. Hiện tại, Lật mặt 7 đã chính thức trở thành phim Việt trụ rạp lâu nhất từ trước đến giờ và cũng là tác phẩm làm khán giả khóc nhiều nhất mọi thời đại
Bộ phim không chỉ "làm mưa làm gió" ở Việt Nam mà còn vươn tầm quốc tế nữa chứ! Phim bắt đầu khởi chiếu tại Mỹ, mở bán vé tại 270 cụm rạp thuộc 12 quốc gia trên thế giới luôn. Đây là lần đầu tiên có một phim Việt Nam chiếu cùng lúc tại 3 châu lục là Bắc Mỹ, châu Úc và châu Âu nha - xịn xò quá trời!
Sau đó, tác phẩm này "thừa thắng xông lên" khi chiếu tại nhiều thị trường lớn tại châu Á như Singapore, Đài Loan… mở rộng số cụm rạp quốc tế lên đến con số 350 luôn. Trang tin Deadline nổi tiếng của Hollywood còn gọi Lật mặt là 'franchise' phim dài nhất và thành công nhất của Việt Nam đấy - flex nhẹ thôi!
Sự thành công ngoài sức tưởng tượng của phim không chỉ đến từ chất lượng, quá trình sản xuất nghiêm túc của Lý Hải và ekip, mà còn ở sự giản đơn, chân thành và gần gũi nữa. Luôn mang tinh thần vì khán giả, Lý Hải mang đến một bộ phim chạm đến trái tim của mọi thế hệ, tầng lớp người Việt Nam, với những tình tiết có thể tìm thấy trong bất cứ gia đình nào
Bằng chứng là tại các buổi cinetour, Lý Hải và ekip đã có dịp chứng kiến, lắng nghe rất nhiều câu chuyện từ khán giả. Lật mặt 7 chứng minh đây là bộ phim mà cả gia đình ba thế hệ đều có thể cùng nhau đi xem, tự rút ra những điều ý nghĩa cho mình. Mỗi người đều có một nỗi niềm, mảnh đời và hoàn cảnh khác nhau mà phim đều chạm đến được hết
Sau 3 tháng ra mắt, phim vẫn trụ vững ngoài rạp chiếu trong nước lẫn quốc tế, được khán giả ủng hộ dù suất chiếu ngày càng ít đi. Đây chính là vị thế của một bộ phim Việt Nam có lượt vé bán ra cao thứ hai mọi thời đại, trụ rạp lâu nhất, lấy đi nhiều nước mắt và được yêu thích bởi số đông khán giả, trong nhiều năm trở lại đây - quá đỉnh của chóp luôn!
Nguồn: svvn.tienphong.vn