Đạo diễn Ratatouille lý giải tại sao không làm phần 2 dù đã gần 20 năm trôi qua

BeoNgoan229

New member
5170e18e527f4674ae0b.jpg


Gần 20 năm kể từ ngày Ratatouille ra mắt và chill hết nấc trong lòng fan Pixar, cuối cùng đạo diễn Brad Bird cũng lên tiếng về chuyện làm phần 2. Và câu trả lời là... không nha mọi người! Ông khẳng định câu chuyện của Remy - chú chuột đầu bếp tài năng - đã được kể trọn vẹn rồi, không cần thêm gì nữa ✨

Theo Deadline, Brad Bird cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Collider rằng Pixar đã nhiều lần "thả thính" về việc làm Ratatouille 2. Đôi khi là đùa nhưng cũng khá nghiêm túc để xem phản ứng của ông thế nào. Thế nhưng Bird vẫn một mực từ chối. Với ông, hành trình của Remy - từ một chú chuột có đam mê ẩm thực đến việc trở thành đầu bếp Pháp - đã kết thúc hoàn hảo trong phần phim năm 2007 rồi.

4b187537c653c208226d.png


Điều đáng nói là Ratatouille không phải phim flop hay bị quên lãng đâu nha! Ngược lại, bộ phim này từng cày được hơn 620 triệu USD toàn cầu, ẵm 5 đề cử Oscar và chiến thắng hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất luôn Đến giờ, cảnh Remy điều khiển Linguini trong bếp ở Paris vẫn là một trong những khoảnh khắc iconic nhất của Pixar. Nhưng chính vì phim quá đỉnh, áp lực làm phần tiếp theo càng lớn. Hollywood thường coi những thương hiệu hot như cơ hội in tiền, còn Bird lại tự hỏi: liệu có thật sự cần một câu chuyện mới không?

Với Ratatouille, câu trả lời của ông là không. Phần đầu không chỉ kể về chú chuột muốn làm đầu bếp, mà còn là câu chuyện về tài năng, định kiến và niềm tin rằng sự sáng tạo có thể đến từ bất cứ đâu - ngay cả từ một chú chuột! Remy đã vượt qua giới hạn loài vật, chiến thắng cái nhìn kỳ thị và tìm được chỗ đứng trong thế giới ẩm thực. Cái kết của phim đã khép lại trọn vẹn hành trình cảm xúc đó rồi. Nếu cứ kéo dài chỉ để đưa Remy trở lại, phần hai dễ thành món hâm nóng hơn là một trải nghiệm mới mẻ

47109876bb9183dbb3e9.png


Brad Bird còn so sánh với The Iron Giant - bộ phim hoạt hình năm 1999 của ông. Tuy phim không thành công lúc đầu, nhưng sau này lại trở thành cult classic trong cộng đồng mê phim. Bird cho rằng việc khán giả yêu một bộ phim không có nghĩa là nó cần phần tiếp theo. Một khi câu chuyện đã hoàn chỉnh, cố gắng kéo dài có thể làm mất đi cảm xúc đặc biệt từng có.

Plot twist là quan điểm của Bird cũng không đối lập hoàn toàn với Patton Oswalt - diễn viên lồng tiếng cho Remy đâu! Oswalt từng nói sẵn sàng comeback với thế giới Ratatouille, nhưng chỉ khi nào Brad Bird tìm được ý tưởng thật sự xứng đáng. Nói cách khác, ngay cả người "cho Remy mượn giọng" cũng không muốn phần hai kiểu làm cho có. Phải là ý tưởng khiến Bird không thể bỏ qua, giống như Incredibles 2 chỉ ra đời sau nhiều năm vì đạo diễn tìm được hướng kể chuyện phù hợp.

810cab99b3fd294d1f1c.jpg


Sự khác biệt giữa Ratatouille và The Incredibles cũng cho thấy rõ nguyên tắc sáng tạo của Brad Bird. Ông không anti phần tiếp theo nói chung đâu. Thực tế, ông từng làm Incredibles 2 sau 14 năm và hiện vẫn tham gia Incredibles 3, dự kiến ra mắt năm 2028. Nhưng với Bird, một thương hiệu chỉ nên comeback khi còn xung đột mới, câu hỏi mới và năng lượng kể chuyện mới. Gia đình siêu anh hùng Parr có thể tiếp tục mở rộng vì bản chất câu chuyện gắn với đời sống gia đình, xã hội và vai trò người hùng qua từng thời kỳ. Còn với Remy, hành trình tìm chỗ đứng trong bếp và trong chính bản thân mình đã trọn vẹn rồi.

dfdf8970b684022e8c07.png


Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top