Ơ hay sao, một nam đạo diễn hàng đầu vừa khiến cõi mạng dậy sóng vì... gây tai nạn giao thông đó các bạn ơi!
Ngày 8/5 vừa qua, đạo diễn gạo cội Trương Kỷ Trung - ông chú đứng sau hàng loạt bộ phim kiếm hiệp huyền thoại như Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thiên Long Bát Bộ - bị tố gây tai nạn giao thông khi đang đưa con đi học. Thông tin liên quan đến vụ tai nạn này đã leo thẳng top hot search Weibo luôn á!
Theo Sina đưa tin, một tài khoản mạng xã hội cho biết mẹ cô khi đang lái xe tại Hàng Châu (Trung Quốc) đã va chạm với xe của Trương Kỷ Trung. Sau sự cố giao thông, vị đạo diễn 74 tuổi không lẩn tránh mà chủ động nói chuyện giải quyết hậu quả. Trương Kỷ Trung thậm chí đã đưa tên tuổi của mình ra để đối phương tin tưởng ông sẽ không bỏ trốn: "Tôi phải đưa con đi học trước, tôi không chạy đâu. Tôi là Trương Kỷ Trung".
Plot twist là đối phương không hề biết ông là ai: "Xin lỗi, tôi không biết ông là ai" và gọi cảnh sát đến giải quyết luôn. Câu nói này của vị đạo diễn khiến netizen tranh cãi ầm ĩ. Nhiều người cho rằng khi gây tai nạn, việc quan trọng là lập tức phối hợp với cảnh sát xử lý vụ việc chứ không phải lo chuyện đưa con đi học trước, có nhiều cách giải quyết thấu đáo hơn mà!
Sau khi cảnh sát đến hiện trường xem xét tình hình, Trương Kỷ Trung được xác định là người có lỗi, hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn xe này. Không lâu sau, hình ảnh đạo diễn quyền lực ngồi bần thần bên vệ đường, làm việc với cảnh sát đã lan truyền với tiêu đề gây sốc: "Trương Kỷ Trung tông người đi đường".
Trước cáo buộc tiêu cực này, trùm phim kiếm hiệp Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ ngay. Vị đạo diễn nổi tiếng xác nhận có gây tai nạn xe, nhưng chỉ là một vụ va quệt xe và không có ai bị thương. Ông cũng đã phối hợp với cảnh sát xử lý hậu quả rồi nhé!
Trương Kỷ Trung sinh năm 1951, là nhà làm phim nổi tiếng và quyền lực của giới giải trí Trung Quốc trong thập niên 2000. Ông đã chuyển thể nhiều tác phẩm của Kim Dung thành phim như Tiếu Ngạo Giang Hồ (2001), Anh Hùng Xạ Điêu (2003), Thiên Long Bát Bộ (2003), Thần Điêu Đại Hiệp (2006), Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2009)... Chính vì vậy, Trương Kỷ Trung còn được gọi là "trùm phim kiếm hiệp Cbiz". Theo thống kê, ông sở hữu khối tài sản 300 triệu NDT (khoảng 1.150 tỷ đồng) luôn nha!
Trong gần 10 năm trở lại đây, Trương Kỷ Trung không còn làm phim mà thay vào đó duy trì cuộc sống bằng cách quay video ngắn và tham gia livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập. Ông chuyển hướng sang hoạt động mạng xã hội, tích cực chia sẻ cuộc sống đời thường, quá trình chăm con, nấu ăn và du lịch, nhận được sự yêu mến từ nhiều khán giả lớn tuổi.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 8/5 vừa qua, đạo diễn gạo cội Trương Kỷ Trung - ông chú đứng sau hàng loạt bộ phim kiếm hiệp huyền thoại như Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thiên Long Bát Bộ - bị tố gây tai nạn giao thông khi đang đưa con đi học. Thông tin liên quan đến vụ tai nạn này đã leo thẳng top hot search Weibo luôn á!
Theo Sina đưa tin, một tài khoản mạng xã hội cho biết mẹ cô khi đang lái xe tại Hàng Châu (Trung Quốc) đã va chạm với xe của Trương Kỷ Trung. Sau sự cố giao thông, vị đạo diễn 74 tuổi không lẩn tránh mà chủ động nói chuyện giải quyết hậu quả. Trương Kỷ Trung thậm chí đã đưa tên tuổi của mình ra để đối phương tin tưởng ông sẽ không bỏ trốn: "Tôi phải đưa con đi học trước, tôi không chạy đâu. Tôi là Trương Kỷ Trung".
Plot twist là đối phương không hề biết ông là ai: "Xin lỗi, tôi không biết ông là ai" và gọi cảnh sát đến giải quyết luôn. Câu nói này của vị đạo diễn khiến netizen tranh cãi ầm ĩ. Nhiều người cho rằng khi gây tai nạn, việc quan trọng là lập tức phối hợp với cảnh sát xử lý vụ việc chứ không phải lo chuyện đưa con đi học trước, có nhiều cách giải quyết thấu đáo hơn mà!
Sau khi cảnh sát đến hiện trường xem xét tình hình, Trương Kỷ Trung được xác định là người có lỗi, hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn xe này. Không lâu sau, hình ảnh đạo diễn quyền lực ngồi bần thần bên vệ đường, làm việc với cảnh sát đã lan truyền với tiêu đề gây sốc: "Trương Kỷ Trung tông người đi đường".
Trước cáo buộc tiêu cực này, trùm phim kiếm hiệp Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ ngay. Vị đạo diễn nổi tiếng xác nhận có gây tai nạn xe, nhưng chỉ là một vụ va quệt xe và không có ai bị thương. Ông cũng đã phối hợp với cảnh sát xử lý hậu quả rồi nhé!
Trương Kỷ Trung sinh năm 1951, là nhà làm phim nổi tiếng và quyền lực của giới giải trí Trung Quốc trong thập niên 2000. Ông đã chuyển thể nhiều tác phẩm của Kim Dung thành phim như Tiếu Ngạo Giang Hồ (2001), Anh Hùng Xạ Điêu (2003), Thiên Long Bát Bộ (2003), Thần Điêu Đại Hiệp (2006), Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2009)... Chính vì vậy, Trương Kỷ Trung còn được gọi là "trùm phim kiếm hiệp Cbiz". Theo thống kê, ông sở hữu khối tài sản 300 triệu NDT (khoảng 1.150 tỷ đồng) luôn nha!
Trong gần 10 năm trở lại đây, Trương Kỷ Trung không còn làm phim mà thay vào đó duy trì cuộc sống bằng cách quay video ngắn và tham gia livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập. Ông chuyển hướng sang hoạt động mạng xã hội, tích cực chia sẻ cuộc sống đời thường, quá trình chăm con, nấu ăn và du lịch, nhận được sự yêu mến từ nhiều khán giả lớn tuổi.
Nguồn: kenh14.vn