Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh: Phim điện ảnh giờ không cắt được 100 clip TikTok thì không bán được vé

Chiều 08/05 vừa rồi, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn đã có buổi tâm sự cực thật với sinh viên tại một trường đại học ở TP.HCM. Nội dung xoay quanh hậu trường sản xuất và chiến lược truyền thông cho dự án "Đại Tiệc Trăng Máu 8". Và phải nói là những gì hai ông chia sẻ... khá là sốc đấy các bạn ơi!

9be17fd394125c41f173.png


ce8eb87fe83af8b44b04.png


Khi được hỏi về việc phim chưa đạt độ viral như kỳ vọng, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã thẳng thắn nhận định: thị trường phòng vé giờ không phải là cuộc chiến về chất lượng phim nữa đâu, mà là cuộc đua xem ai làm truyền thông "xịn" hơn!

396aad88a1fc09d54dbd.png


"Bản thân bộ phim bây giờ không còn là yếu tố quan trọng nhất, mà mấu chốt là phải làm sao bán được nó cho khán giả. Nói một cách thực tế, phim mà không cắt được 100 clip để đưa lên TikTok thì xem như không bán được," nam đạo diễn nhận định.

Nghe mà thấy buồn ghê, nhưng đó là sự thật đắng lòng của làng điện ảnh Việt hiện tại đó mọi người.

2eb8ce3f63bf317f0bf9.png


Đặc biệt, anh còn có một phép so sánh cực "đau" khi lấy series "Game of Thrones" (Trò Chơi Vương Quyền) làm ví dụ cho thực trạng thị trường phim Việt. Theo anh, trong GOT, những nhân vật tốt bụng thường... chết sớm nhất. Và thị trường điện ảnh Việt giờ cũng na ná vậy đó!

57db215c72d215a31472.png


"Bình thường xem phim, người nào tốt thì sẽ sống đến cuối cùng. Nhưng trong Game of Thrones, người nào tốt thì người đó bị giết đầu tiên. Bởi vì trong một xã hội có quá nhiều người chơi chiêu trò và xấu xa, thì đương nhiên mấy người tốt sẽ bị chết thôi. Cho nên là mình tốt vừa vừa thôi, tốt quá là mình sẽ bị... chém đầu ngay lập tức. Những kẻ xấu sẽ rất ghét và sẵn sàng giết mình. Chúng ta cũng đang ở trong một giai đoạn y chang như vậy," Phan Gia Nhật Linh ngậm ngùi chia sẻ.

b606eb17dc135571fcd4.png


Dù vậy, anh vẫn khẳng định sẽ giữ "phẩm hạnh" của mình: "Mình xác định làm nghề này trên một con đường dài thì phải giữ được cái gọi là phẩm hạnh, đạo đức cá nhân. Mình có thể làm chiêu trò để kiếm được vài đồng, nhưng vài đồng đó có xứng đáng để mình đánh đổi bản thân hay không? Tại sao mình cứ cố gắng làm chỉ để kiếm tiền, mà không làm ra một thứ để mình tự hào về nó?"

Respect!

4eb9c4e4009f558cb68e.png


Còn đạo diễn/nhà sản xuất Charlie Nguyễn - cha đẻ của "Dòng Máu Anh Hùng" - thì cũng không kém phần thẳng thắn khi thừa nhận thực tế phũ phàng này.

5789573f8cd9f3917a8a.png


"Tôi không thích chiêu trò. Nhưng để tồn tại, tôi buộc phải nghĩ đến các chiến lược. Do đó, thời gian và tâm huyết dành cho việc làm phim không còn được trọn vẹn như trước. Điều này rất thiệt thòi cho khán giả, bởi họ không còn được thưởng thức một tác phẩm toàn tâm toàn ý 100% của đạo diễn nữa. Đạo diễn chỉ còn một nửa tâm trí cho nghệ thuật, nửa còn lại phải tìm cách đỡ đạn từ tứ phía bắn đến," anh chia sẻ.



Anh còn nhận định cực sâu sắc về tâm lý khán giả hiện tại: "Mọi người đến rạp bây giờ không hẳn vì bản thân bộ phim. Mọi người đi xem vì tò mò xem tác phẩm đó có đang ồn ào trên mạng hay không, do khán giả tranh cãi, do các bên truyền thông 'chém' nhau trên nền tảng số. Ý nghĩa thiêng liêng của một bộ phim điện ảnh đã không còn như thời tôi làm nghề cách đây nhiều năm nữa."

Và đây là con số "sốc não" nhất: Có những dự án kinh phí sản xuất chỉ 26 tỷ đồng nhưng tiền đổ vào PR, truyền thông lại lên tới 10 tỷ đồng luôn! Charlie Nguyễn còn dự đoán trong tương lai, chi phí quảng bá có thể cao ngang ngửa, thậm chí vượt cả kinh phí làm phim khi các "phe" đều phải "chạy đua vũ trang" bằng chiêu trò để tồn tại.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top