Mới đây, "ông trùm" thứ hai của đế chế Điền Quân một thời - đạo diễn Khương Dừa vừa tổ chức lễ cúng Tổ tại Hội quán Ngôi sao miệt vườn của mình và có những chia sẻ khá thật lòng
Anh Khương Dừa tâm sự: "Hôm nay tôi có làm một buổi lễ cúng Tổ nhỏ nhỏ để cầu xin Tổ nghiệp phù hộ cho mọi người được bình an, công việc thuận lợi nha các bạn.
Năm nay vì Hội quán Ngôi sao miệt vườn đang tạm ngưng hoạt động nên tôi không tổ chức lễ giỗ Tổ lớn kèm chương trình văn nghệ phục vụ bà con cô bác như mấy năm trước, cũng không mời anh chị nghệ sĩ đến giao lưu văn nghệ.
Năm nay tôi làm nhỏ thôi, chỉ mời các bạn trong chương trình Ngôi sao miệt vườn và một số anh chị đối tác tài trợ cho chương trình cùng gia đình, các bạn hay đồng hành với tôi.
Vì thế, các anh chị nghệ sĩ và quý đối tác hôm nay tôi chưa sắp xếp mời được thì cho tôi xin lỗi, thông cảm cho tôi nha"
Dù không tổ chức hoành tráng và mời nghệ sĩ như mọi năm nhưng vẫn có rất nhiều nghệ sĩ, đối tác gửi đồ lễ đến cúng Tổ tại Hội quán Ngôi sao miệt vườn của Khương Dừa, cho thấy anh vẫn giữ được uy tín trong nghề
Thậm chí nhiều người còn mang theo phong bì tiền đến cúng Tổ nhưng Khương Dừa đã từ chối nhận. Anh bày tỏ: "Nãy giờ có mấy anh chị đưa phong bì dày để tôi cúng nhưng tôi xin phép không nhận. Tôi nhận tấm lòng là vui rồi" - chuẩn người có tâm rồi đây
Mặc dù không mời nhiều người nhưng vẫn có đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và đối tác đến dự lễ cúng Tổ, khiến Khương Dừa xúc động: "Tôi xúc động quá, dù Hội quán Ngôi sao miệt vườn bữa giờ không hoạt động nhưng mọi người vẫn đến đông thế này. Thôi để hôm nào nắng thì tôi sẽ cho Hội quán hoạt động trở lại
Ban đầu tôi tính làm lớn, mời các anh chị nghệ sĩ hay hợp tác với tôi về đây biểu diễn phục vụ cô bác, nhưng tôi thấy cơ sở vật chất ở đây xuống cấp quá, sợ làm như thế thì thiếu xót nên thôi, làm nhỏ gọn cho ấm cúng gia đình, tới tháng Tết tôi sẽ làm lại".
Nguồn: soha.vn
Anh Khương Dừa tâm sự: "Hôm nay tôi có làm một buổi lễ cúng Tổ nhỏ nhỏ để cầu xin Tổ nghiệp phù hộ cho mọi người được bình an, công việc thuận lợi nha các bạn.
Năm nay vì Hội quán Ngôi sao miệt vườn đang tạm ngưng hoạt động nên tôi không tổ chức lễ giỗ Tổ lớn kèm chương trình văn nghệ phục vụ bà con cô bác như mấy năm trước, cũng không mời anh chị nghệ sĩ đến giao lưu văn nghệ.
Năm nay tôi làm nhỏ thôi, chỉ mời các bạn trong chương trình Ngôi sao miệt vườn và một số anh chị đối tác tài trợ cho chương trình cùng gia đình, các bạn hay đồng hành với tôi.
Vì thế, các anh chị nghệ sĩ và quý đối tác hôm nay tôi chưa sắp xếp mời được thì cho tôi xin lỗi, thông cảm cho tôi nha"
Dù không tổ chức hoành tráng và mời nghệ sĩ như mọi năm nhưng vẫn có rất nhiều nghệ sĩ, đối tác gửi đồ lễ đến cúng Tổ tại Hội quán Ngôi sao miệt vườn của Khương Dừa, cho thấy anh vẫn giữ được uy tín trong nghề
Thậm chí nhiều người còn mang theo phong bì tiền đến cúng Tổ nhưng Khương Dừa đã từ chối nhận. Anh bày tỏ: "Nãy giờ có mấy anh chị đưa phong bì dày để tôi cúng nhưng tôi xin phép không nhận. Tôi nhận tấm lòng là vui rồi" - chuẩn người có tâm rồi đây
Mặc dù không mời nhiều người nhưng vẫn có đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và đối tác đến dự lễ cúng Tổ, khiến Khương Dừa xúc động: "Tôi xúc động quá, dù Hội quán Ngôi sao miệt vườn bữa giờ không hoạt động nhưng mọi người vẫn đến đông thế này. Thôi để hôm nào nắng thì tôi sẽ cho Hội quán hoạt động trở lại
Ban đầu tôi tính làm lớn, mời các anh chị nghệ sĩ hay hợp tác với tôi về đây biểu diễn phục vụ cô bác, nhưng tôi thấy cơ sở vật chất ở đây xuống cấp quá, sợ làm như thế thì thiếu xót nên thôi, làm nhỏ gọn cho ấm cúng gia đình, tới tháng Tết tôi sẽ làm lại".
Nguồn: soha.vn