Ông thầy Trương Nghệ Mưu vừa thả thính quan điểm cực gắt về ồn ào phim "The Assassin(s)" và ai cũng phải gật gù!
Đang ngồi ghế nóng Chủ tịch Ban giám khảo tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31, ông lão làng Trương Nghệ Mưu đã có màn phát biểu "thả hint" cực xịn tại họp báo ở Trung tâm Nghệ thuật Busan ngày 7/10: "Nghệ thuật sáng tạo là sáng tạo thôi mà, theo tui thì không nhất thiết phải dựa 100% vào sự thật hay số liệu thực tế đâu nha. Tui chưa xem The Assassin(s) dù đã nghe nói về nội dung phim rồi. Khó mà đưa ra câu trả lời rõ ràng về mối quan hệ giữa sự thật lịch sử và sáng tạo nghệ thuật chỉ trong thời gian ngắn vậy. Ngay cả cái gọi là 'sự thật lịch sử' còn gây tranh cãi về việc nó có thực sự là sự thật tuyệt đối không nữa mà!"
Ông tiếp tục thả "quote" nghe xịn sò phết: "Trong ngành điện ảnh có câu: Hãy lấy chất liệu từ đời thực nhưng phải vượt lên trên thực tế đó", đồng thời nhấn mạnh việc phải cân nhắc góc nhìn của khán giả nữa nha. Ông còn nhận định: "Lịch sử toàn là những câu chuyện từ thuở xa xưa, còn chúng ta dùng nghệ thuật như cầu nối để kể lại những câu chuyện đó cho công chúng bây giờ. Khán giả ai cũng có phản ứng khác nhau và không phải lúc nào cũng hiểu nhau được, nhưng đó chính là charm của điện ảnh đó!"
Trương Nghệ Mưu, một cái tên legendary trong hội đạo diễn "Thế hệ thứ năm" - những người đã làm thay đổi game điện ảnh Trung Quốc, đã flex vị thế 'bậc thầy' được cả thế giới phải công nhận sau khi rinh về giải "Gấu Vàng" tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin với bộ phim Cao lương đỏ (1988). Năm 1994, bộ phim Phải sống của ông được mời tham gia tranh giải tại Liên hoan phim Quốc tế Cannes luôn á!
Liên hoan phim Quốc tế Busan bị ném đá cực mạnh vì đã bỏ qua câu hỏi về drama liên quan đến phim The Assassin(s) dành cho đạo diễn Kim Jong Kwan (đạo diễn phim khai mạc) tại buổi họp báo một ngày trước đó. Trong khi đó, Liên hoan Phim Quốc tế Singapore (SGIFF), đơn vị chọn phim The Assassin(s) làm phim mở màn vẫn quyết chiếu đúng lịch bất chấp drama xung quanh. Trước đó, vào ngày 6/10, tận 109 nghị sĩ thuộc đảng Quyền lực Nhân dân (People Power Party), kể cả Trưởng nhóm nghị sĩ Jeong Jeom-sik đã gửi thư cho ông Jeremy Chua, Giám đốc điều hành của SGIFF.
Ban tổ chức SGIFF đã lên tiếng giải thích: "Phim được chọn thông qua quy trình tuyển chọn độc lập của SGIFF, dựa trên giá trị nghệ thuật và đóng góp của tác phẩm cho nền điện ảnh châu Á đương đại". Họ cũng note thêm rằng: "Các nhà làm phim mô tả đây là sản phẩm của trí tưởng tượng điện ảnh, kết hợp nhân vật và tình huống hư cấu với sự kiện lịch sử thực. Họ cũng khẳng định rõ ràng là phim không được làm ra để đưa ra kết luận lịch sử, bóp méo sự thật hay phục vụ bất kỳ mục đích chính trị nào hết. SGIFF dự định giới thiệu phim như một tác phẩm sáng tạo trong context đó thôi".
Nguồn: svvn.tienphong.vn