MiMoon8511
New member
Chấn động làng giải trí Hồng Kông khi đạo diễn Trần Hiểu Phong - người từng đóng chung với Lưu Đức Hoa trong "Cảnh sát tương lai" - bị tố cáo quấy rối tình dục hai diễn viên nam. Drama căng đét!
Theo báo giới Đài Loan hé lộ, trước đây Trần Hiểu Phong hay đăng ảnh chụp với Lưu Đức Hoa đầy đủ trên Facebook, khiến netizen tưởng hai người relationship cực tốt. Nhưng giờ thì... plot twist rồi các bạn ơi!
Gần đây, vị đạo diễn này bị tố cáo quấy rối tình dục nam diễn viên khi đang làm đạo diễn cho bộ phim "Tối Dao Viễn Đích Huỳnh Hỏa Trùng" (tạm dịch: "Con đom đóm nơi xa xôi nhất"). Nam diễn viên tên Edison đã lên tiếng tố cáo đạo diễn Trần Hiểu Phong quấy rối mình và một nam diễn viên khác.
Edison kể lại sự việc trên báo Đài Loan: "Khi tôi đến thử vai, đạo diễn yêu cầu tôi cởi bỏ hết quần áo. Tôi từ chối và nói chờ tới cảnh quay trong phim mới diễn. Nhưng Trần Hiểu Phong liền xô tới ôm lấy tôi rồi sờ soạng khắp người". Ê chề quá đi!
Còn drama hơn nữa! Edison tiết lộ thêm, một nam diễn viên khác tên Tiểu Mạc bị nhốt trong phòng làm việc, không được sử dụng điện thoại, tuyệt vọng đến nỗi suýt nhảy từ tầng 16 xuống. Tiểu Mạc tâm sự với Edison rằng Trần Hiểu Phong lấy bộ phim làm lý do và có những hành vi không thể chấp nhận được với anh.
Biết sự thật, Edison muốn hủy hợp đồng ngay lập tức, nhưng Trần Hiểu Phong đe dọa anh phải bồi thường vi phạm hợp đồng tới 500 vạn NDT (khoảng 15 tỷ VNĐ). Số tiền khủng khiếp luôn!
Cha của Edison cũng đứng ra giúp Tiểu Mạc yêu cầu hủy hợp đồng, nhưng dựa theo hợp đồng đã ký, Trần Hiểu Phong yêu cầu Tiểu Mạc nộp 1000 vạn NDT (khoảng 30 tỷ VNĐ). Ăn hiếp người ta hả trời?
May mắn là phía luật sư cho hay hợp đồng này không có hiệu lực. Hai ngày sau, Trần Hiểu Phong cho người tới thương lượng - nếu Edison và Tiểu Mạc giữ kín chuyện thì hợp đồng sẽ được hủy vô điều kiện. Nhưng plot twist: Edison đã quyết định công bố sự việc với giới báo chí, hy vọng không có thêm nạn nhân nào rơi vào bẫy của "đạo diễn biến thái" này nữa. Respect tinh thần của bạn ấy!
Nguồn: soha.vn