Đạo diễn Charlie Nguyễn đã chia sẻ cực xúc động về hành trình theo đuổi đam mê của mình, từ lúc còn là cậu bé lần đầu "gặp gỡ" thần tượng trên màn ảnh cho đến khi thực sự bước chân vào con đường điện ảnh. Vậy đam mê với anh là gì? Và thế nào mới thực sự gọi là "đam mê"?
Ngay từ những ngày đầu mới đặt chân lên đất Mỹ, cậu bé Charlie Nguyễn đã mê mẩn chiếc tivi màu đầu tiên trong đời. Và chính ở đó, Charlie được "diện kiến" hình tượng điện ảnh đầu đời - không ai khác ngoài huyền thoại Lý Tiểu Long. Ban đầu thì cũng như bao đứa trẻ khác, anh bị thu hút bởi những pha đánh đấm siêu ngầu. Nhưng dần dần, huyền thoại võ học này khiến cậu bé Charlie phải trầm trồ bởi những thước phim hành động hoành tráng, công phu đến từng chi tiết. Đây chính là "điểm chạm" đầu tiên đưa anh đến với thế giới điện ảnh đầy mê hoặc.
Khi lớn lên một chút, số phận đã sắp xếp cho anh gặp chiếc máy quay phim đầu đời - một chiếc máy 35mm cũ rích mà người ta không xài nữa. Anh đã xin về và bắt đầu "cuộc chơi" làm phim của mình. Thời thanh xuân của Charlie là cả một hành trình "cày cuốc" từng đồng để... làm phim nè! Hồi đó làm phim đắt xỉu luôn, nhất là với một cậu thiếu niên như Charlie. Anh phải dành dụm tiền từng tí một để mua cuộn phim, rồi lại phải đi hơn một tiếng đồng hồ đến Hollywood để rửa những đoạn video quay "theo cảm xúc" của mình. Ai có đam mê thật sự sẽ hiểu mà, khi đã mê rồi thì tiền bạc, thời gian hay công sức gì cũng sẵn sàng "all in" luôn!
Bước tiếp theo trong sự nghiệp, Charlie bắt đầu làm MV cho các nghệ sĩ hải ngoại. Nhưng duyên với thể loại phim âm nhạc thì không kéo dài lắm. Chỉ sau một thời gian ngắn, Charlie Nguyễn đã tìm ra "chân ái" của mình. Vậy là anh quyết định trở về Việt Nam và cho ra đời bộ phim điện ảnh đầu tay "Dòng Máu Anh Hùng".
Thật sự là vũ trụ đã nghe lời cầu nguyện của đạo diễn Charlie Nguyễn và sắp xếp mọi thứ cực ổn cho anh về nước đúng lúc! Thời điểm "Dòng Máu Anh Hùng" ra mắt, nền điện ảnh Việt Nam đang khát khao những ý tưởng mới mẻ. Khán giả đã quá mệt mỏi với dòng phim chiến tranh, còn "Gái Nhảy" của đạo diễn Lê Hoàng vừa xuất hiện mở đầu cho một kỷ nguyên mới. Lúc đó Charlie Nguyễn về mang theo cả một "làn gió Hollywood" và góp phần tạo nên bước ngoặt rõ rệt cho điện ảnh Việt.
Những tác phẩm điện ảnh của Charlie Nguyễn thời kỳ đó như "Để Mai Tính", "Để Hội Tính", "Tèo Em" nếu so với các phim trước năm 2000 như "Chuông Reo Là Bắn", "Cảm Hứng Hoàn Hảo" hay "Khi Đàn Ông Mang Bầu", chúng ta sẽ thấy ngay sự khác biệt rõ rệt từ kịch bản, cách quay phim cho đến màu sắc phim luôn. Thật sự là một bước tiến siêu to khổng lồ!
Nguồn: kenh14.vn