Đào đất sửa ống nước, công nhân "đụng độ" kho báu 1.300 tuổi toàn vàng bạc khiến cả làng náo loạn ✨

Các bác thợ đang làm việc bình thường thôi mà bỗng nhiên trúng jackpot thật sự luôn á! Một nhóm công nhân ở Thái Lan vừa "đụng" phải kho báu gồm vàng, bạc và đồng cổ đại tận 1.300 năm tuổi nằm ngay dưới chân tượng Phật – drama đời thực hay hơn phim ấy mà!

ca3fbf544dff04440797.png


Chuyện là các bác thợ đang thi công lắp hệ thống thoát nước tại chùa Wat Dhammachak Semaram ở tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Mục đích ban đầu chỉ là bảo vệ nền móng của bức tượng Phật nằm dài 13m – tượng Phật nằm cổ nhất Thái Lan luôn nha – khỏi bị nước ngầm phá hoại thôi.

Nhưng plot twist ở chỗ, khi đào xuống độ sâu khoảng 90cm (cũng không sâu lắm), họ phát hiện một cái bình gốm chứa cả núi hiện vật xịn xò: nhẫn vàng, hoa tai bạc, đồ trang sức đồng... cộng thêm nhiều tấm bia ghi chữ tôn giáo từ thời Dvaravati (khoảng thế kỷ VI-XI). Tất cả đều nằm gọn trong một bình duy nhất, không bị vương vãi – điều này giúp các nhà khảo cổ mừng rơn vì giữ được nguyên context nghiên cứu!

Tổng cộng có 33 hiện vật bằng vàng, bạc và đồng được thu giữ, mỗi món đều được chế tác siêu tinh xảo. Đỉnh cao nhất phải kể đến một tấm vàng được làm bằng kỹ thuật chạm nổi (repoussé), khắc hình Đức Phật ngồi với vầng hào quang xung quanh đầu, tay đặt trong tư thế Vitarka Mudra – kiểu biểu tượng giảng dạy trong nghệ thuật Phật giáo ấy.

Tấm vàng này còn có đủ đặc điểm nhận dạng thời Dvaravati: mái tóc xoăn nhỏ, tai dài, áo choàng phủ một bên vai. Các chuyên gia hí hửng lắm vì có thêm bằng chứng đối chiếu với các trung tâm Phật giáo khác ở Đông Nam Á thời xưa!

0431c1bded88de57ef23.jpg


Không chỉ có vàng đâu nha, còn có một tấm kim loại bằng hợp kim chì-thiếc vẽ Đức Phật đứng dưới mái vòm, bên cạnh có hai nhân vật – trong đó một người được cho là thần Brahma của Ấn Độ giáo. Chi tiết này cho thấy thời đó Phật giáo và Hindu giáo "giao lưu văn hóa" với nhau rất mạnh luôn!

Thêm nữa, các nhà khảo cổ còn tìm thấy nhiều tấm kim loại được chôn phía sau đầu tượng Phật, ngăn cách nhau bằng lớp vữa mỏng. Cách bố trí này chứng tỏ các hiện vật được đặt có chủ đích từ lúc xây chùa chứ không phải ai đó chôn sau này. Ý đồ rõ ràng từ 1.300 năm trước luôn á!

Bộ sưu tập này còn cho thấy người xưa giỏi luyện kim vô cùng. Để chế tác được những món trang sức nhỏ li ti, tấm kim loại chạm nổi và các hình tượng tôn giáo đòi hỏi kỹ thuật thủ công cực cao – phải kiểm soát được độ dày kim loại và lực tạo hình siêu chuẩn.

Các chuyên gia đánh giá cao phát hiện này không chỉ vì các hiện vật quý mà còn vì chúng được tìm thấy trong bối cảnh khảo cổ gần như nguyên vẹn 100%. Vị trí, độ sâu, cách sắp xếp từng món... tất cả đều giúp tái hiện lại các nghi lễ tôn giáo, kỹ thuật xây dựng và đời sống văn hóa của người Dvaravati hơn 1.000 năm về trước!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top