Chị Bobbie Oskarson ở Colorado đang có ngày may mắn nhất đời khi vô tình "lụm" được viên kim cương 8,52 carat tại Công viên Crater of Diamonds ở Murfreesboro, bang Arkansas nước Mỹ. Đúng kiểu "đi chơi có thưởng" phiên bản real life!
Anh Waymon Cox – nhân viên của công viên – xác nhận rằng chị Bobbie Oskarson từ Longmont, Colorado đã trúng "jackpot" này.
Đây là viên kim cương lớn thứ 5 mà du khách tìm được kể từ khi công viên mở cửa năm 1972. Công viên không tiết lộ giá trị cụ thể nhưng chắc chắn là... "khủng" rồi!
"Chị Bobbie và bạn trai đang ở Hot Springs thì thấy Crater of Diamonds trên maps, quyết định ghé chơi cho vui. Ai ngờ lần đầu tới đã trúng ngay! May mắn quá đi thôi!" – anh Waymon Cox chia sẻ.
Chị Bobbie đặt tên cho viên kim cương là "Esperanza" – theo tên cháu gái và cũng là từ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa "hy vọng". Chị quyết định giữ lại món quà may mắn này mà chỉ tốn có... 20 phút đào đất thôi nha! Nhanh hơn cả shipper giao đồ ăn ấy chứ!
Nhiều viên kim cương đã được phát hiện tại Crater of Diamonds, trong đó viên lớn nhất từng được tìm thấy vào năm 1975 với trọng lượng lên tới 16,37 carat.
Nguồn: soha.vn