Dạo chơi công viên, anh chàng nhặt được viên đá nâu lấp lánh, hoá ra trúng jackpot báu vật kỷ lục luôn ✨

EchBobo104

New member
Một chuyến du lịch tưởng như bình thường của anh Paris sang Mỹ đã bỗng nhiên trở thành màn phiêu lưu "đổi đời" thật sự nha!

3df1d2a8074c53b98bf5.png


Anh Julien Navas từ Pháp sang Mỹ để xem lễ khởi động sứ mệnh đổ bộ lên mặt trăng của Mỹ sau nhiều thập kỷ. Nhưng plot twist ở chỗ, trên đường đi anh có ghé qua công viên Crater of Diamonds ở tiểu bang Arkansas.

Nơi này từng nổi đình đám với việc đãi vàng và tìm hoá thạch ammonite. Thế là anh Navas quyết định thử vận may xem sao. Theo truyền thông đưa tin, ngày 11/1, anh đến công viên, mua vé và thuê luôn một bộ dụng cụ tìm kim cương cơ bản.

Anh kể việc tìm "kho báu" khá mệt mỏi á. Thế nên đến buổi chiều, anh chủ yếu lượm lặt vu vơ trên mặt đất thôi. May thay cho anh này, khu vực công viên vừa có mưa vào ngày hôm trước.

eb76d03779d1d05acdfa.png


Trợ lý Giám đốc Công viên Waymon Cox giải thích: "Khi mưa rơi trên cánh đồng, nó sẽ cuốn trôi cát bụi và làm lộ ra những viên đá nặng, khoáng chất và kim cương gần bề mặt". Ơ há, vậy là trời giúp đấy! ️

106d11cc627b3a898b28.jpg


Cuối cùng thì vận may cũng đến với anh Navas rồi! Anh đã tìm thấy một viên kim cương ánh nâu 7,46 carat luôn nha mọi người ơi! Theo báo cáo, viên đá có màu nâu socola đậm và tròn như đá cẩm thạch. Nó có kích thước bằng một viên kẹo cao su nữa chứ.

Anh Navas đặt tên viên kim cương là Carine Diamond, theo tên vị hôn phu của mình và dự định chia viên đá thành hai - một viên để tặng cho cô dâu tương lai và viên còn lại cho con gái anh. Wholesome quá đi mất!

dd41949f174ee1730842.png


Theo bản tin, Carine Diamond là viên kim cương lớn thứ tám được tìm thấy trong công viên Crater of Diamonds kể từ khi nơi đây trở thành công viên của tiểu bang từ năm 1972. Trung bình thì du khách đến công viên sẽ tìm thấy một hoặc hai viên kim cương mỗi ngày đó nha. Những viên kim cương này được hình thành cách đây hàng trăm triệu năm, ở độ sâu hàng trăm mét dưới lòng đất.

Các nhà địa chất giải thích rằng khoảng 100 triệu năm trước, một vụ phun trào núi lửa đã mang những viên kim cương lên mặt đất. Epic thật sự!

ac8befa04f6a298e57be.png


Anh Navas gọi công viên này là "nơi huyền diệu, nơi giấc mơ tìm thấy kim cương có thể trở thành hiện thực!" luôn. Anh cho biết mong sẽ quay lại công viên cùng con gái khi bé lớn hơn. Hy vọng lần sau cũng may mắn nha!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top