Dạo chợ bánh Trung thu Hà Nội sát Rằm: Nơi vắng tanh, nơi đông rần rần

MiuMoon5675

New member
89e4b5399bfda327a7cd.png


Năm nay thị trường bánh Trung thu ở Hà Nội hơi buồn nha các bạn

Nhắc đến Tết Trung thu là phải có bánh Trung thu chứ đúng không nào! Năm nào từ Rằm tháng 7 là các thương hiệu bánh cũng bắt đầu tranh thủ bán rồi. Mỗi năm lại có thêm những mẫu bánh mới siêu xinh để chiều lòng mọi người. Nhưng mà năm nay ơi là năm nay, thị trường bánh Trung thu ở Hà Nội có vẻ ảm đạm hơn hẳn, nhiều hàng bán bánh rơi vào cảnh vắng khách lắm luôn

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là tới Trung thu rồi đó, nhưng mà cũng không khác gì từ đầu mùa tới giờ, nhiều hàng bánh Trung thu vẫn vắng vẻ như mới hôm qua, chỉ lác đác có người vào mua. Trên nhiều con phố như Bà Triệu, Phan Đình Phùng, Lê Văn Lương, các quầy hàng với đủ thứ thương hiệu hầu như đều cùng chung một hoàn cảnh cả

523320464318415c1ec0.jpg


c91af029de978e9a75be.jpg


73bfed582e09df305c7a.jpg


33b0f9f7108ffcbce671.jpg


a684cc27ad81418c6294.jpg


Phải công nhận là thị trường bánh Trung thu ở Hà Nội bây giờ đa dạng lắm nha! Ngoài bánh nhân thập cẩm truyền thống còn có siêu nhiều loại nhân khác nhau, thậm chí còn có cả bánh cho hội ăn kiêng nữa này. Một số thương hiệu còn làm cả bánh giảm đường để phù hợp với nhiều lựa chọn của khách hàng hơn. Nhưng mà dù vậy, lượng khách mua bánh Trung thu năm nay lại không nhộn nhịp như mọi người nghĩ đâu

2a26c437b357f00860f8.jpg


aa0f79d0432623373007.jpg




Tại Thuỵ Khuê, con đường tập trung khá nhiều cửa hàng bánh Trung thu truyền thống, các hàng quán hầu như cũng ở tình trạng ảm đạm tương tự.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top