Cảm nhận được "thị hiếu" của các tín đồ cây cảnh, hội chủ vườn ở Hà Tĩnh năm nay đã "chịu chơi" lên level, tìm kiếm toàn sản phẩm độc lạ không đâu có để phục vụ thị trường Tết Ất Tỵ này nè!
Mấy ngày gần đây, dân tình Hà Tĩnh ai nấy đều phải "dừng chân" chiêm ngưỡng những bình đào siêu độc được trưng bày dọc Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Hà Tĩnh). Cái "vibe" nó khác hẳn các loại đào thường luôn á!
Mỗi bình đào cao khoảng 1,5m đến 2m, được uốn nắn tạo thế cực "bắt mắt", nhìn là muốn rinh về nhà ngay!
Anh Trần Đức Việt (sinh năm 1992, ở xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) - chủ cửa hàng "xịn xò" này chia sẻ: Những bình đào này được đặt hàng từ các thợ làm vườn kỳ cựu ở các tỉnh phía Bắc đó nha!
Để tạo nên một bình đào "xịn" như này, người thợ phải bện từ 8-10 gốc đào bích hoặc đào phai lại với nhau. Sau đó dùng dây thép cố định và tạo hình cẩn thận. Công phu lắm luôn!
Phần thân cây được phủ kín một lớp rong rêu xanh mướt, nhìn sang chảnh ghê!
Nguồn: soha.vn
Mấy ngày gần đây, dân tình Hà Tĩnh ai nấy đều phải "dừng chân" chiêm ngưỡng những bình đào siêu độc được trưng bày dọc Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Hà Tĩnh). Cái "vibe" nó khác hẳn các loại đào thường luôn á!
Mỗi bình đào cao khoảng 1,5m đến 2m, được uốn nắn tạo thế cực "bắt mắt", nhìn là muốn rinh về nhà ngay!
Anh Trần Đức Việt (sinh năm 1992, ở xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) - chủ cửa hàng "xịn xò" này chia sẻ: Những bình đào này được đặt hàng từ các thợ làm vườn kỳ cựu ở các tỉnh phía Bắc đó nha!
Để tạo nên một bình đào "xịn" như này, người thợ phải bện từ 8-10 gốc đào bích hoặc đào phai lại với nhau. Sau đó dùng dây thép cố định và tạo hình cẩn thận. Công phu lắm luôn!
Phần thân cây được phủ kín một lớp rong rêu xanh mướt, nhìn sang chảnh ghê!
Nguồn: soha.vn