MochiMap9214
New member
Daniel Nardiello - một trong những gương mặt triển vọng của lò Man United thời xưa vừa kể lại story cực kỳ thú vị về thầy Sir Alex Ferguson. Và trust me, câu chuyện này đúng chuẩn "plot twist" luôn đó!
Năm 2001, Daniel được Man Utd trao hợp đồng chính thức đầu tiên kéo dài 3 năm. Vui sướng, anh chàng sinh năm 1982 này liền muốn sắm cho mình một căn hộ riêng cho sang chảnh. Nhưng vì còn trẻ, Daniel phải xin phép ông thầy huyền thoại Sir Alex Ferguson trước đã.
Plot twist là đây nè: Sir Alex đồng ý... NHƯNG có điều kiện! Và điều kiện đó nghe vừa bựa vừa hợp lý đến không ngờ: phải hoàn thành khóa học nấu ăn 3 tháng đã rồi hãy tính!
Daniel kể lại: "Trong 3 năm đầu tiên ở Man United, tôi làm khá tốt ở đội trẻ và đội dự bị. Sir Alex đề nghị một bản hợp đồng 3 năm và tôi tất nhiên đồng ý. Khi đó, tôi muốn mua một căn hộ riêng. Tôi đến gõ cửa phòng ông ấy để xin phép. Dù vậy, Sir Alex không đồng ý. Ông ấy chỉ cho phép nếu tôi hoàn thành khóa học nấu ăn kéo dài 3 tháng ở Carrington (nơi tập luyện của Man United).
Thế là suốt quãng thời gian sau đó, tôi tham gia nấu ăn cho tất cả các cầu thủ đội một. Tôi đến sớm hơn một chút để có thể giúp đầu bếp chính. Kết thúc 3 tháng, tôi đến gặp và ông ấy đã cho tôi ra ở riêng".
Tưởng tượng cảnh Daniel phải vào bếp nấu cho cả đội một Man Utd á, vừa funny vừa áp lực ghê Mà thật ra câu chuyện này deep hơn là tưởng đó!
Nhiều fan đoán rằng Sir Alex muốn đảm bảo cậu học trò biết tự nấu ăn, giữ được chế độ dinh dưỡng khoa học khi ra ở riêng. Chứ không có ai chăm sóc, sợ anh em order đồ ăn linh tinh rồi ảnh hưởng thể trạng mất! Và thực tế, 3 tháng học nấu ăn đó đã giúp ích không ít cho Daniel lúc bấy giờ.
Còn về sự nghiệp bóng đá, Daniel chủ yếu được cho mượn trong thời gian khoác áo Man United. Đến năm 2005, anh rời đi và có một sự nghiệp khá khiêm tốn trước khi giải nghệ năm 2017.
Nguồn: kenh14.vn