CherryVN9346
New member
Ai là người đứng sau Giang Nam Thất Quái vậy trời?
Giang Nam Thất Quái là hội 7 anh tài trong truyện võ hiệp của Kim Dung đó các bạn. Tuy không phải main character nhưng nổi đình nổi đám vì tính ngang như cua, kiên quyết cân tất mọi thứ bất công luôn. Trong thế giới giang hồ mà ai cũng coi trọng võ công, thế mà mấy anh này võ công tầm tầm thôi nhưng cái tính thì ngạo tới nóc, thế là toàn ăn đòn Vậy điều gì tạo nên sự can đảm cực mạnh đó, liệu có phải từ người thầy bí ẩn mà ngay cả Tiêu Phong gặp còn phải quỳ lạy kính cẩn không ta?
Plot twist từ phiên bản đầu tiên nè!
Trong phiên bản gốc của Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung đặt Giang Nam Thất Quái và Khưu Xứ Cơ ở vị trí khác hẳn so với các bản sau. Hồi thứ 7 trong nguyên tác, khi Khưu Xứ Cơ xuất hiện, Quách Khiếu Thiên đã flex luôn: "Đây chính là vị đại hiệp võ công số một đương thời, may mắn quá được gặp mặt." Ờ thì cũng có thể do ông chú này chưa gặp cao thủ thực sự bao giờ
Dù sao đi nữa, trong mắt Khưu Xứ Cơ, Giang Nam Thất Quái vẫn là những cao thủ hàng đầu nha: "Giang Nam Thất Quái quả nhiên danh bất hư truyền, từng người võ công cái thế, bần đạo bái phục vô cùng. Nể mặt bảy vị, bần đạo sẽ không làm khó hòa thượng này nữa, chỉ cần hắn giao ra hai nữ tử đáng thương kia, chuyện cũ sẽ bỏ qua."
Thế mà không biết khách sáo là gì luôn
Lẽ ra Giang Nam Thất Quái cũng nên khiêm tốn vài câu kiểu "Không dám đâu ạ", "Đạo trưởng quá lời rồi" nhưng mấy anh này lại... không làm vậy Người đứng đầu là Kha Trấn Ác chỉ hậm hực đáp lại: "Đạo trưởng Trường Xuân, chính là đạo trưởng sai rồi. Đại sư Tiêu Mộc tu hành mấy chục năm, là một cao tăng đắc đạo, chùa Pháp Hoa cũng là Phật môn thánh địa nổi tiếng ở phủ Gia Hưng, sao có thể chứa chấp nữ tử nhà lành chứ?"
Sau một hồi cãi nhau, hai bên bắt đầu combat luôn rồi.
Lúc này, có đoạn miêu tả tâm lý của Hoàn Nhan Hồng Liệt: "Xem ra những người này đều có võ công cao cường, nếu có thể thu phục được họ làm trợ thủ thì rất tốt. Tên nghèo hèn kia ăn trộm vàng bạc của ta, chỉ là chuyện nhỏ, không cần so đo, cứ xem tình hình thế nào đã." Vì vậy, trong mắt ông ta, cả Khưu Xứ Cơ và Giang Nam Thất Quái đều là những cao thủ hàng đầu.
Nhưng mà kết quả thì... Giang Nam Thất Quái 7 người liên thủ cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Khưu Xứ Cơ thôi. Thế mà Giang Nam Thất Quái chưa từng thấy xấu hổ, họ vẫn giữ nguyên tính cách, không phục là đánh tiếp. Vì sao vậy nhỉ?
Không phải ngạo mạn mà là hào hiệp nha!
Theo Sohu, nói Giang Nam Thất Quái ngạo mạn là hiểu lầm họ rồi á. Thay vì nói đó là ngạo mạn, chi bằng nói đó là hào hiệp, không dung thứ bất kỳ điều bất chính nào. Đúng vậy, Giang Nam Thất Quái không phải là những người không phân biệt đúng sai đâu. Việc đánh nhau với Khưu Xứ Cơ hoàn toàn là một sự hiểu lầm. Còn khi gặp những cao thủ khác, hành động của họ đã chứng minh họ xứng đáng với danh hiệu "đại hiệp" luôn ấy!
Hồng Thất Công đã đánh giá Kha Trấn Ác như này: "Lão ngoan đồng bị lừa, muốn cược với ai đó không được động thủ. Bọn gian tặc đó định hãm hại ta, sư phụ của con ở ngoài thôn Ngưu Gia Trang đã gặp được, che chở ta trốn vào trong hang núi này. Nhờ ám khí độc châm của ông ấy lợi hại, bọn gian tặc không dám xông vào, mới chống đỡ được đến bây giờ. Tiếc thay, sư phụ của con là người rất chính trực, ông ấy cùng ta ở trong hang chống lại kẻ địch, rõ ràng là đã quyết định liều mạng rồi."
Kha Trấn Ác không chỉ cùng các huynh đệ trừng trị kẻ ác mà còn sẵn sàng liều mình cứu giúp những hiệp sĩ chính phái khác khi gặp nạn. Vì vậy, họ là những đại hiệp dựa vào tinh thần hiệp sĩ để chống lại cái ác. Tuy nhiên, điểm khác biệt so với những đại hiệp khác là họ dường như biết rõ đánh không lại mà vẫn xông lên (??), nên cuối cùng chỉ còn lại một mình Kha Trấn Ác sống sót thôi
Và Kha Trấn Ác, người sống sót duy nhất, cũng không vì thế mà thay đổi đâu, ông vẫn nhổ nước bọt vào Đông Tà, dùng gậy đánh Tây Độc, hễ thấy điều gì không vừa mắt là ra tay. Dường như ông mang một chấp niệm nào đó. Chấp niệm đó là gì?
Sư phụ bí ẩn lộ diện rồi nè!
Theo Sohu và Sina, Giang Nam Thất Quái liều lĩnh như vậy, gặp đối thủ mạnh cỡ nào cũng không lùi bước, là bởi vì họ tuân thủ lời dạy của sư phụ, quyết tâm trừ gian diệt bạo. Vậy sư phụ của họ rốt cuộc là ai?
Mặc dù Kim Dung không nói rõ, nhưng võ công mà Kha Trấn Ác sử dụng đã spoil tất cả rồi. Theo nguyên tác, Kha Trấn Ác sử dụng võ công là Phục Ma trượng pháp đó, ví dụ như đoạn miêu tả này rất trực quan: "Kha Trấn Ác mặt lộ sát khí, giơ thiết trượng lên, đánh mạnh vào sau gáy Hoàng Dung. Trượng này ra tay vừa nhanh vừa mạnh, lại là chiêu độc trong Phục Ma trượng pháp, là chiêu ông khổ luyện khi ở sa mạc Mông Cổ, dùng để đối phó với Mai Siêu Phong bị mù, khiến bà ta dù nghe thấy tiếng gió trên trượng nhưng cũng không kịp tránh."
Thực ra chiêu này là tuyệt học Thiếu Lâm, nhưng Kha Trấn Ác lại không phải người Thiếu Lâm, vậy ông học được từ đâu? Có một cao nhân biết chiêu này, đó chính là Tiêu Viễn Sơn luôn!
Năm xưa, khi Vô Danh Thần Tăng chế ngự Tiêu Viễn Sơn, đã nói rằng: "Lúc đó lão tăng âm thầm thở dài, biết cư sĩ từ đó nhập ma, càng lún càng sâu, trong lòng không đành, ở chỗ cư sĩ thường lấy sách, để một bộ Pháp Hoa kinh, một bộ Tạp A Hàm kinh, chỉ mong cư sĩ có thể mượn về, nghiên cứu lĩnh hội. Không ngờ cư sĩ lại say mê võ học, đối với Phật pháp chính tông lại không để ý, ném hai bộ kinh sách sang một bên, tìm được một quyển Phục Ma trượng pháp thì mừng rỡ bỏ đi."
Mystery solved!
Vì vậy, Kha Trấn Ác muốn kế thừa chiêu này, rất có thể là xuất phát từ dòng dõi Tiêu Viễn Sơn. Điều này cũng giải thích tại sao Tiêu Viễn Sơn làm nhiều điều ác, nhưng Kim Dung lại không giết ông ta, chỉ cho ông ta xuống tóc đi tu. Hóa ra là để sự xuất hiện của Giang Nam Thất Quái trở nên hợp lý hơn, mà Tiêu Phong năm xưa khi gặp Tiêu Viễn Sơn, đương nhiên phải quỳ lạy rồi còn gì!
Như vậy, sau này Tiêu Viễn Sơn đã trở thành một người giống như sư phụ của ông là Vô Danh Thần Tăng. Điểm khác biệt là ông không chỉ ở trong Tàng Kinh Các mà còn chu du thiên hạ, thu nhận đệ tử, giao cho họ nhiệm vụ trừng trị kẻ ác trong giang hồ. Ông thấy Kha Trấn Ác và sáu huynh đệ muội của mình đều là người chính nghĩa, nên đã thu nhận làm đồ đệ. Họ cũng không phụ lòng mong đợi của ông mà đi khắp nơi gây dựng tiếng tăm luôn nè!
Nguồn: soha.vn