Danh tính người đứng cạnh, trực tiếp bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày Quốc khánh 2/9/1945

cb8a3435305df2c8f8da.jpg


Trong buổi lễ siêu trọng đại ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên lễ đài có một người được giao nhiệm vụ đặc biệt: Trực tiếp bảo vệ Người trong suốt thời gian diễn ra sự kiện lịch sử này.

Đó chính là đồng chí Chu Đình Xương, lúc đó đang giữ vai trò Giám đốc Sở Liêm phóng Bắc Bộ.

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trước hàng chục vạn đồng bào, tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – một khoảnh khắc vàng son trong lịch sử dân tộc!

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho buổi lễ, Chính phủ Cách mạng lâm thời đã huy động các lực lượng Liêm phóng, Cảnh sát và Trinh sát thực hiện nhiệm vụ bảo vệ. Công tác được triển khai trên nhiều lớp, từ bảo vệ lãnh tụ, khu vực khán đài đến vòng ngoài và khu vực tập trung đông quần chúng.

Trong đó, ông Chu Đình Xương được giao trọng trách trực tiếp bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên lễ đài – một nhiệm vụ vô cùng quan trọng!

b6171d18dc24179f6ed5.jpg


Những thước phim tư liệu được lưu giữ tại Bảo tàng Công an Nhân dân còn ghi lại hình ảnh ông Chu Đình Xương đứng bên cạnh, che ô cho Bác Hồ trong thời khắc lịch sử ấy.

Background của ông cũng khá "tough" đấy nhé! Trước khi đảm nhiệm vị trí quan trọng này, Chu Đình Xương từng là một cựu tù cộng sản. Ông nhiều lần bị thực dân Pháp bắt giam tại các nhà tù. Tháng 3/1945, ông cùng một số tù chính trị vượt ngục Sơn La (wow! ), trở về Hà Nội tiếp tục hoạt động cách mạng.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ông được Đảng giao làm Giám đốc Sở Liêm phóng Bắc Bộ, sau đó giữ chức Giám đốc Sở Công an Bắc Bộ.

Bộ quần áo kaki Bác Hồ mặc trong ngày Độc lập

Không chỉ công tác bảo vệ được chuẩn bị gấp rút, trang phục của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho buổi lễ ngày 2/9 cũng được hoàn tất trong những ngày cuối cùng trước sự kiện.

Từ ngày 25/8/1945, sau khi về ở tại căn nhà số 48 Hàng Ngang, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên Chính phủ lâm thời phải giải quyết siêu nhiều công việc nên chưa kịp chuẩn bị trang phục cho lễ ra mắt quốc dân.

Đến ngày 27/8, theo gợi ý của bà Minh Hồ, vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô, nhà may Phúc Hưng ở phố Hàng Trống được mời đến để may quần áo cho Bác.

Trong khi nhiều người khi đó lựa chọn những bộ trang phục theo kiểu phương Tây, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng bản thân không phù hợp với cách ăn mặc ấy. Bà Minh Hồ đề nghị chọn một loại vải đẹp rồi tìm cách may bộ trang phục vừa phù hợp với Bác, vừa trang trọng.

e6d882f73170ab356696.jpg


Bác nói: "Tôi mặc đơn giản quen rồi. Đừng may bằng len dạ đắt tiền, cốt tươm tất giản dị. Không cần cà vạt, cổ cồn là tốt nhất".

Sau một hồi suy nghĩ, ông Phúc Hưng cho biết đã hình dung được bộ trang phục phù hợp.

Ít ngày sau, bộ quần áo bằng vải kaki được hoàn thành. Áo có bốn túi, phần cổ có thể cài kín khi cần sự trang trọng, nhưng cũng có thể mở khuy để tạo sự thoải mái trong sinh hoạt thường ngày. Trang phục này có thể kết hợp với cả giày lẫn dép – thiết kế rất đa năng!

Sau khi mặc thử, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Bộ quần áo này hợp với mình".

Đó cũng chính là bộ quần áo kaki Bác mặc khi đọc Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 2/9/1945 – một biểu tượng của sự giản dị mà trang trọng. ✨

4 ngày chuẩn bị cho buổi lễ lịch sử

Trong khi hôm nay ngày Quốc khánh 2/9 được biết đến như một dấu mốc mega lớn của lịch sử dân tộc, ít ai biết rằng lễ ra mắt quốc dân đồng bào năm 1945 được chuẩn bị trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn.

Ngày 28/8/1945, tại Bắc Bộ phủ, Chính phủ lâm thời quyết định tổ chức buổi lễ vào ngày 2/9. Như vậy, ban tổ chức chỉ có khoảng 4 ngày để chuẩn bị cho một sự kiện quy mô lớn – thử thách level max luôn!

Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giao ông Nguyễn Hữu Đang (1913-2007) đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Tổ chức.

Trong hồi ký, ông Nguyễn Hữu Đang kể rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi ông liệu có thể đảm đương việc tổ chức buổi lễ hay không.

Ông nhanh chóng tính toán và nhận ra thời gian chuẩn bị chỉ còn vài ngày. Trước khối lượng công việc lớn và điều kiện còn nhiều thiếu thốn, ông thẳng thắn nói với Bác rằng nhiệm vụ quá khó vì thời gian gấp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đáp: "Có khó thì mới giao cho chú chứ!" – câu nói thể hiện sự tin tương cực mạnh!

Nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hữu Đang hứa sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời trao quyền cho ông được huy động những nguồn lực cần thiết, cả về nhân lực và vật lực, phục vụ buổi lễ.

82c2284c92d308852dd3.jpg


Đến 14h ngày 2/9/1945, trước hàng chục vạn đồng bào tại vườn hoa Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Bản Tuyên ngôn gồm 1.120 chữ, được sắp xếp trong 49 câu, là văn kiện lịch sử có lập luận chặt chẽ, sắc bén, khẳng định chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam và mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử đất nước.

Giữa thời khắc ấy, hình ảnh người cán bộ cách mạng Chu Đình Xương đứng bên cạnh, che ô và trực tiếp bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên lễ đài đã trở thành một hình ảnh đặc biệt được lưu lại trong những thước phim tư liệu về ngày 2/9/1945 – một khoảnh khắc đẹp của lịch sử!

db2f001f56fc5f1ceb02.jpg


5251c61f879a16f81909.png


acaaf08f135651c803c4.png


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top