Đánh thức Quảng Nam - Từ "tỉnh lẻ" đến ứng viên vô địch V-League

Sun2k75525

New member
0a204405cc30dddeb80d.jpg


Quảng Nam tách tỉnh từ năm 1997, tức là vừa tròn 20 tuổi nha mọi người. Hồi xưa, đám cán bộ "khăn đùm khăn gói" từ Đà Nẵng vào xây dựng xứ Quảng cũng bảo đùa: "Cái chi Quảng Nam cũng thua Đà Nẵng cả, chỉ có bài hát là thắng thôi" Mà thật đấy, những bản nhạc hay về xứ Quảng-Đà đều rơi hết vào tay Quảng Nam. Còn thể thao thì... khá là èo uột luôn, từ thực lực đến cơ sở hạ tầng lẫn nhân sự.

Nhưng mà cứ bình tĩnh đã! Hồi xưa đội Công nhân Quảng Nam-Đà Nẵng cũng "xịn lắm á", lực lượng rải đều cả hai địa phương. Có nghĩa là tư chất đá bóng, bản năng vô địch, tình yêu với trái bóng tròn của người Quảng Nam đã được "khắc vào DNA" từ hơn 20 năm trước rồi

Sau 20 năm, về kinh tế thì Quảng Nam đã bật lên khá mạnh á, thậm chí còn có nội lực hơn cả "ông anh" Đà Nẵng nữa đó. Check số liệu tỉnh Quảng Nam cung cấp xem sao nè:

Năm 2016, tỉnh cấp phép 30 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 3.405 tỷ đồng; cấp mới 17 dự án FDI với vốn đăng ký gần 122,8 triệu USD, nâng tổng số dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực lên 135 dự án với tổng vốn gần 2 tỷ USD. Khu kinh tế mở Chu Lai thì "ăn đứt" khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng) luôn nha!

Chỉ riêng tháng 3/2017, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam trao Quyết định Chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 32 dự án, tổng vốn đạt... 15,8 tỷ USD luôn á!

6 ngân hàng thương mại cam kết tài trợ hơn 26 nghìn tỷ đồng cho 10 dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Rất nhiều "ông lớn" trong nước đổ xô vào Quảng Nam tìm cơ hội đầu tư.

Xứ Quảng đang hội tụ đủ 3 yếu tố để lột xác: Thiên thời - địa lợi - nhân hòa! ✨

Vậy nên việc nhiều doanh nghiệp nhảy vào ủng hộ đội bóng Quảng Nam, CLB này bỗng "hóa rồng" thì có gì lạ đâu nhỉ? Với bóng đá Việt Nam, bơm tiền đủ nhiều cùng quản trị tốt, có kinh nghiệm thì khả năng vô địch là chuyện bình thường thôi.

Giờ thì Quảng Nam đang rất gần với ngôi vô địch V-League 2017 rồi đấy! Xét về nghị lực và sức mạnh đoàn kết, họ xứng đáng nhận kết quả đó khi hàng loạt đối thủ đều "gục ngã" ở những thời khắc quyết định, trong đó đáng tiếc nhất là FLC Thanh Hóa. Không cần phân tích cả mùa, chỉ cần 5 vòng cuối họ đá đúng chất như lượt đi, toàn thắng, thì vẫn tự quyết được chức vô địch, bất chấp các "thế lực chống phá" như thiên hạ đồn thổi

Nhưng mà, cần nói với Quảng Nam là: nếu vô địch thì đừng vội mừng quá nha! Xét thành tích 17 năm chuyên nghiệp, quá nhiều đội có thành tích "xịn" hơn đội bóng xứ Quảng đấy. Niềm vui thì qua nhanh lắm, bóng đá là sân khấu 4 mặt, khán giả rất tinh mắt nếu như Quảng Nam làm mọi cách để vô địch cho "thêm phần ý nghĩa" 20 năm tách tỉnh

Quảng Nam cần biết tận dụng các nguồn lực đang ủng hộ, phát huy cảm hứng để đưa bóng đá địa phương thoát khỏi vị thế "tỉnh lẻ", phát triển một thứ bóng đá tử tế và bền vững.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top