Danh thủ Hồng Sơn đứt dây chằng vẫn cày rap múa, diss Soobin "gặp tôi là tắt nguồn"

Hóa thân thành Soobin, cựu danh thủ Hồng Sơn bất chấp chấn thương mà vẫn rap cực xịn, múa đương đại cực ngầu với câu "Soobin gặp tôi là tắt nguồn" khiến dân tình phải quỳ luôn rồi!

Trong tập 8 Anh trai vượt ngàn chông gai, màn trình diễn "Triệu lý do" của Nhà Mứt gừng với các thành viên Trương Thế Vinh, Hồng Sơn, Duy Nhất, Phạm Khánh Hưng và Đỗ Hoàng Hiệp đã làm khán giả choáng váng luôn á!

Không chỉ hóa thân thành các kiếm sĩ trong tiết mục "Triệu lý do", Nhà Mứt gừng còn tung "vũ khí bí mật" siêu bất ngờ khi để cựu danh thủ Hồng Sơn và Duy Nhất cosplay thành Soobin và Cường Seven (2 anh tài nhà đối thủ) luôn. Plot twist có trước báo đâu các bạn ơi!

5ca2b0da8b16072369ef.jpg


Dù bị đứt dây chằng đầu gối (nghe đau thôi rồi ) nhưng Hồng Sơn vẫn múa đương đại, rap đầy ấn tượng khiến ai cũng phải respect!

Lột xác khỏi hình ảnh danh thủ từng ẵm về 2 Quả bóng vàng Việt Nam và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Á, Hồng Sơn chia sẻ bản thân có lo lắng trước khi lên sân khấu: "Khi đứng trước ánh đèn sân khấu, đứng trước không gian mà không phải sở trường của mình, Hồng Sơn sợ bị chệch nhịp vì run rẩy một động tác nào đó". Ai mà chẳng thấu cảm chứ!

Chia sẻ về nỗ lực của anh Hồng Sơn, ca sĩ Phạm Khánh Hưng tiết lộ: "Anh Sơn bị đứt dây chằng đầu gối rồi, anh khụy xuống cũng khó, nhưng khi anh em kêu anh tập những bài khó mà anh vẫn tập, đây chính là sự cố gắng khiến anh em rất xúc động, chứ không nói gì đến việc anh bị đau đớn, đổ mồ hôi trên phòng tập". Ôi tim mình tan chảy luôn rồi!

Cựu danh thủ Hồng Sơn trước đó cũng tự nhủ: "Khó khăn, chông gai mà chúng tôi vượt qua được mới là điều hạnh phúc, vinh dự. Nó còn lớn lao hơn cả mục tiêu không bị rời khỏi chương trình. Hồng Sơn cũng tự nhủ, vượt qua những chông gai nào nào thì càng mừng đến đó". Mindset chuẩn winner luôn ạ! ✨

c42abf70559f62303df8.jpg


Ở tiết mục này, cựu danh thủ Hồng Sơn đã hát rap, múa đương đại, mặc nguyên bộ trang phục của Soobin trong tiết mục solo "Giá như" mà anh đã từng trình diễn ở concert đầu tiên. Thậm chí lời rap của Hồng Sơn còn tự tin phết: "Danh thủ xuất hiện các anh tài cúi chào. Núi này cao hơn Hoàng Sơn là núi nào. Anh làm cho khán giả nhún nhảy không ngừng. Trong khi hoàng tử tình ca vẫn còn ngủ trong rừng....Chỉ một dòng duy nhất. Tại sao Soobin có một đôi mắt buồn, vì gặp tôi tắt nguồn". Phần diss này slay quá trời luôn!

Chính hình ảnh bứt phá này của Hồng Sơn đã khiến khán giả và các anh tài khác vỡ òa vì ngạc nhiên. Reaction của mọi người cũng epic không kém đâu nhé!

Đứng trước sự tán dương của mọi người, cựu danh thủ Hồng Sơn khiêm tốn chia sẻ: "Cám ơn Soobin - người anh thần tượng, ngưỡng mộ trong âm nhạc, anh rất yêu quý em. Anh ghi nhận là đã cố gắng hết sức của mình, nhưng vẫn không được 1/10 của em". Cute quá đi mất thôi!

Cảm kích trước hành động của hai đàn anh, Soobin Hoàng Sơn liền chạy lên sân khấu luôn. "Đây có lẽ là điều xúc động nhất trong khoảng thời gian làm nhạc của em. Anh Sơn cũng là một thần tượng của Soobin, khi còn bé mình luôn tự nhận mình là Hồng Sơn và luôn mặc chiếc áo đá bóng số 8 và đến ngày hôm nay, mình được thần tượng của mình mặc bộ quần áo diễn của mình trước đó, hóa thân thành mình. Đây thực sự là vinh dự và đặc ân. Cám ơn anh Sơn rất nhiều", nam ca sĩ chia sẻ. Bromance đỉnh cao là đây!

a0760aabd428d96b7448.jpg


Còn phía Nguyễn Trần Duy Nhất, anh nhuộm tóc xanh, múa võ, chơi đàn, y chang như cách mà Cường Seven đã thể hiện tiết mục solo. Cường Seven cũng lên tiếng rằng, võ sư Nguyễn Trần Duy Nhất cũng là người anh rất ngưỡng mộ, việc chọn hóa thân mình khiến anh rất phấn khích và không kiềm được cảm xúc, đặc biệt là đoạn anh chơi đàn y như cách mà bản thân nam ca sĩ đã thể hiện trước đó trên sân khấu.

Đối kháng với Nhà Mứt gừng, các thành viên của Nhà Cá lớn gồm Tự Long, Thanh Duy, Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven, Jun Phạm cũng trình diễn cực chất trong tiết mục mashup "Đường xa ướt mưa x Đừng qua lối đó" khi hóa thân thành cậu học sinh tinh nghịch nhằm mang đến thông điệp tích cực trong việc giáo dục con trẻ đang trong độ tuổi trưởng thành.

Dù có màn trình diễn ấn tượng nhưng cựu danh thủ Hồng Sơn vẫn phải dừng chân vì số điểm bình chọn thấp hơn so với các anh tài khác. Kết quả này khiến nhiều khán giả tiếc nuối vô cùng luôn!

8048a9a9c8c5979a000e.png


Chia tay chương trình, Hồng Sơn xúc động bày tỏ: "Trong những tháng qua, mọi người không chỉ là những nghệ sĩ tham gia chương trình mà còn là anh em trong đại gia đình 'Anh trai vượt ngàn chông gai'. Mỗi ngày được thức dậy cùng nhau, tập luyện hăng say dưới mái nhà chung này là một chặng đường trải nghiệm và Hồng Sơn rất biết ơn. Cảm ơn vì những nụ cười, những cuộc trò chuyện, và cả những thử thách mà chúng ta đã vượt qua cùng nhau.

Khi bước ra khỏi cánh cửa của ngôi nhà chung này, Sơn không chỉ mang theo nhiều kỉ niệm mà còn mang theo những tình cảm chân thành và sâu sắc với mọi người. Chúng ta đã làm nên một chặng đường tuyệt vời và Hồng Sơn sẽ luôn giữ trong lòng những tình cảm ấy". Cảm động quá mất thôi!

Cựu danh thủ cũng gửi lời cảm ơn đến các anh tài. Hồng Sơn ghi nhớ đội trưởng Bằng Kiều, một người luôn vui tươi, kết nối anh em, kết nối được kinh nghiệm của các "anh già" và sự sáng tạo của thế hệ trẻ. Với cựu danh thủ, S.T Sơn Thạch là một người em đa tài, rất chỉn chu và nghiêm túc trong nghệ thuật. Dù không cùng đội với Tự Long nhưng anh vẫn luôn động viên chia sẻ kinh nghiệm để Hồng Sơn thấy tự tin hơn khi tham gia chương trình...

Anh cũng gửi lời cảm ơn ê-kíp chương trình đã thuyết phục anh tham gia và đã cho anh một gia đình cùng những người anh em thân thiết.

f7cab1b25b355827c4c3.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top