Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa thông báo triệt phá 2 đường dây cho vay nặng lãi siêu khủng lên tới 400%/năm, hoạt động "xuyên tỉnh" và có chiêu đòi nợ "kinh dị" bằng cách tạt sơn, ném rác và bơm keo 502 vào ổ khóa nếu con nợ không trả tiền đúng hẹn. Ối giời ơi!
Băng nhóm 1: Trùm từ Sài Gòn "điều hành" gần 350 con nợ
Nhóm đầu tiên do Nguyễn Thành Thái (34 tuổi, trú phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM) cầm đầu. Công an xác định từ tháng 7/2022 đến nay, băng nhóm này đã cho 345 người ở Đà Nẵng và Quảng Nam vay hơn 10 tỷ đồng với lãi suất "cắt cổ" từ 280-400%/năm (nghe thôi đã muốn ngất ), thu lời bất chính gần 2 tỷ đồng.
Băng nhóm 2: Ổ nhóm Hà Nội "bao phủ" cả miền Trung
Nhóm thứ hai do Nguyễn Duy Anh (36 tuổi, trú quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) làm chủ mưu. Cảnh sát xác định nhóm này cho khoảng 200 người ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa vay hơn 6 tỷ đồng, ăn chặn hơn 1 tỷ đồng tiền lời bất chính.
Thu giữ cả núi tang vật
Khi khám xét khẩn cấp 4 địa điểm của 2 nhóm này đang lưu trú tại Đà Nẵng và Quảng Nam, cảnh sát đã thu giữ 60 triệu đồng tiền mặt, 270 bộ hồ sơ của người vay, máy tính để bàn, 5 thùng tờ rơi quảng cáo cho vay lãi nặng và nhiều đồ liên quan khác.
Thủ đoạn tinh vi như "phim hành động"
Theo Công an Đà Nẵng, 2 đường dây này hoạt động cực kỳ tinh vi. Các ông trùm không thường xuyên xuất hiện tại Đà Nẵng mà chỉ ngồi "điều khiển từ xa" thông qua các tài khoản mạng xã hội.
Hình thức cho vay được chia theo các gói để người vay "chọn mặt gửi vàng", như gói 20-24-26 ngày. Người vay phải trả góp hằng ngày, không cần thế chấp tài sản gì, chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định được nơi ở. Nghe thì có vẻ "dễ thở" nhưng cái giá phải trả mới là điều đáng sợ!
Đòi nợ kiểu "tra tấn tinh thần"
Nếu chậm trả tiền, người vay sẽ bị những tên trong đường dây liên tục gọi điện hăm dọa, tạt sơn vào nhà, ném chất bẩn và thậm chí bơm keo 502 vào các ổ khóa để "khủng bố" tinh thần. Kiểu này ai chịu nổi!
Nguồn: kenh14.vn