Câu chuyện dưới đây với mánh khóe siêu liều lĩnh và táo tợn của bọn tội phạm sẽ khiến các bố mẹ phải rùng mình lo lắng luôn nha!
Từ năm 11 tuổi, Dương Sảnh đã ở cùng bà ngoại tại thôn Bạch Gia, quận Khánh Lăng, thành phố Nam Tống, Tứ Xuyên vì bố mẹ đi làm xa.
Ngày 29/4 vừa rồi, chị đưa con gái 3 tuổi tên Lý Nhược Hân từ Trùng Khánh về quê thăm bà ngoại. Ai ngờ chuyến đi vốn tưởng vui vẻ lại biến thành cơn ác mộng kinh hoàng vì bọn bắt cóc
Theo lời kể của Dương Sảnh, tầm 10h30 sáng 9/5, bé Nhược Hân muốn ra ngoài chơi. Mẹ trẻ liền cõng con đi dạo dọc con đường chính trong thôn khoảng 30 phút.
Khi hai mẹ con chuẩn bị quay về thì bỗng nhiên một chiếc ô tô từ thôn Bạch Gia hướng về thị trấn Kim Phụng chạy đến rồi dừng ngay trước mặt. Một người phụ nữ xuống xe chào hỏi nhưng nói giọng lạ nên Dương Sảnh chỉ nghe lơ mơ câu "đưa tôi đi" thôi.
"Bà ta vừa nói vừa kéo tay con gái tôi, tôi cõng con lùi ra phía sau và bảo bà ta đến mấy nhà phía trước mà hỏi", Dương Sảnh kể lại. Nói xong, chị liền cõng con vào con đường nhỏ để về nhà.
Vừa đi được hơn 20m, khi bé Nhược Hân còn đang líu lo "mẹ ơi, chiếc xe kia màu trắng mẹ nhỉ, sao bà ấy lại sờ vào tay con..." thì đột nhiên Dương Sảnh cảm thấy đầu bị đập mạnh, sau đó ngã gục tại chỗ luôn
Khi tỉnh lại, mẹ trẻ hoảng loạn không thấy con đâu, tìm kiếm khắp nơi xung quanh cũng mất tích!
"Phản ứng đầu tiên của tôi là gọi cho chồng nhưng cái túi đựng điện thoại thì còn mà không thấy máy đâu hết."
Mãi sau mới tìm thấy điện thoại bị văng vào lùm cây gần đó. Vừa đi loạng choạng, Dương Sảnh vừa gọi cho chồng đang làm việc ở Trùng Khánh. Anh bảo báo cảnh sát ngay. Lúc đó đã là 3h45 chiều rồi.
Sự việc bất ngờ khiến con gái mất tích, Dương Sảnh không ngừng tự trách mình. Chị ước giá như lúc đó không đưa con ra ngoài thì có lẽ đã chẳng có chuyện này
Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích của bé Nhược Hân. Tuy nhiên vì sự việc xảy ra ở nơi vắng vẻ, không có camera giám sát và chưa tìm được nhân chứng nên công tác điều tra khá khó khăn.
Trung Quốc đã từng ghi nhận vô số vụ bắt cóc những năm gần đây và sự việc đau lòng với bé Nhược Hân một lần nữa khiến nhiều người sốc nặng.
Nguồn: soha.vn
Từ năm 11 tuổi, Dương Sảnh đã ở cùng bà ngoại tại thôn Bạch Gia, quận Khánh Lăng, thành phố Nam Tống, Tứ Xuyên vì bố mẹ đi làm xa.
Ngày 29/4 vừa rồi, chị đưa con gái 3 tuổi tên Lý Nhược Hân từ Trùng Khánh về quê thăm bà ngoại. Ai ngờ chuyến đi vốn tưởng vui vẻ lại biến thành cơn ác mộng kinh hoàng vì bọn bắt cóc
Theo lời kể của Dương Sảnh, tầm 10h30 sáng 9/5, bé Nhược Hân muốn ra ngoài chơi. Mẹ trẻ liền cõng con đi dạo dọc con đường chính trong thôn khoảng 30 phút.
Khi hai mẹ con chuẩn bị quay về thì bỗng nhiên một chiếc ô tô từ thôn Bạch Gia hướng về thị trấn Kim Phụng chạy đến rồi dừng ngay trước mặt. Một người phụ nữ xuống xe chào hỏi nhưng nói giọng lạ nên Dương Sảnh chỉ nghe lơ mơ câu "đưa tôi đi" thôi.
"Bà ta vừa nói vừa kéo tay con gái tôi, tôi cõng con lùi ra phía sau và bảo bà ta đến mấy nhà phía trước mà hỏi", Dương Sảnh kể lại. Nói xong, chị liền cõng con vào con đường nhỏ để về nhà.
Vừa đi được hơn 20m, khi bé Nhược Hân còn đang líu lo "mẹ ơi, chiếc xe kia màu trắng mẹ nhỉ, sao bà ấy lại sờ vào tay con..." thì đột nhiên Dương Sảnh cảm thấy đầu bị đập mạnh, sau đó ngã gục tại chỗ luôn
Khi tỉnh lại, mẹ trẻ hoảng loạn không thấy con đâu, tìm kiếm khắp nơi xung quanh cũng mất tích!
"Phản ứng đầu tiên của tôi là gọi cho chồng nhưng cái túi đựng điện thoại thì còn mà không thấy máy đâu hết."
Mãi sau mới tìm thấy điện thoại bị văng vào lùm cây gần đó. Vừa đi loạng choạng, Dương Sảnh vừa gọi cho chồng đang làm việc ở Trùng Khánh. Anh bảo báo cảnh sát ngay. Lúc đó đã là 3h45 chiều rồi.
Sự việc bất ngờ khiến con gái mất tích, Dương Sảnh không ngừng tự trách mình. Chị ước giá như lúc đó không đưa con ra ngoài thì có lẽ đã chẳng có chuyện này
Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích của bé Nhược Hân. Tuy nhiên vì sự việc xảy ra ở nơi vắng vẻ, không có camera giám sát và chưa tìm được nhân chứng nên công tác điều tra khá khó khăn.
Trung Quốc đã từng ghi nhận vô số vụ bắt cóc những năm gần đây và sự việc đau lòng với bé Nhược Hân một lần nữa khiến nhiều người sốc nặng.
Nguồn: soha.vn