"Đánh liều" bắn email cho Tổng thống lúc nửa đêm, nam sinh TP.HCM nhận reply sau 5 tiếng: Hành trình sau đó cực đỉnh luôn!

Ở tuổi 13 mà nhiều bạn còn đang loay hoay với bài tập hình học, có một bạn nam đã "quẩy" tại các sân chơi quốc tế rồi nha! Và tất cả bắt đầu từ một quyết định liều lĩnh nhưng cực kỳ chất

Câu chuyện của Thái Duy Anh, học sinh lớp 9 Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) khiến cả MXH phải "rần rần" thời gian qua. Không chỉ vì kết quả "bá đạo" mà còn vì cách bạn ấy bắt đầu: một cú "all-in" nhưng có brain cực mạnh!

f91913b9b4ce2a21b754.jpg


Email "thức trắng" và màn reply thần tốc chỉ sau 5 tiếng

Ngay từ hồi tiểu học, Duy Anh đã là fan cứng của các hiệu sách cũ, "cày" từng trang sách về văn minh, xung đột và những drama toàn cầu. Lên cấp 2, bạn ấy bắt đầu flex khả năng viết bài tiếng Anh về các vấn đề quốc tế, và từ đó khẳng định tên tuổi trên các nền tảng học thuật và truyền thông

Năm 2025 đánh dấu một milestone khủng khi bài viết đầu tiên của Duy Anh được đăng trên Asia Times. Với English skills mượt mà, tư duy phân tích đa chiều và góc nhìn khách quan, bạn ấy nhanh chóng trở thành cộng tác viên của nhiều tờ báo như Asia Sentinel, Youth Press Agency hay Vientiane Times.

Những bài viết của Duy Anh không chỉ đơn thuần là info dump mà còn thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc về các vấn đề toàn cầu, đồng thời mang đậm góc nhìn của một gen Z Việt Nam. Đó chính là cách bạn ấy chứng minh rằng tư duy chính trị không hề bị giới hạn bởi tuổi tác!

Từ những kiến thức "khủng" đó, Duy Anh quyết định viết luôn một cuốn sách dài gần 300 trang về địa chính trị Trung Đông. Với một học sinh lớp 9, đây đã là nỗ lực "xịn xò" rồi. Nhưng điểm "hack não" nằm ở bước tiếp theo: sau khi hoàn thành bản thảo, thay vì tự mãn, Duy Anh muốn "xin review" từ một người cực đỉnh - Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta, chủ nhân giải Nobel Hòa bình 1996, là bậc thầy am hiểu về lịch sử Trung Đông!

"Trước giờ em tìm hiểu qua truyền hình, biết bác Tổng thống rất quan tâm đến lịch sử khu vực này, em cũng ngưỡng mộ bác từ lâu nên quyết định viết thư. Em soạn email cả đêm và gửi đi, cũng không nghĩ là sẽ nhận được phản hồi nhanh như vậy", Duy Anh kể lại.

Plot twist đỉnh cao xuất hiện! Chỉ sau khoảng 5 tiếng, bạn ấy nhận được email reply

"Em rất hồi hộp, đọc đi đọc lại email đó hàng chục lần, từng dấu phẩy dấu chấm. Em không thể tin một vị nguyên thủ quốc gia lại tự tay viết email gửi cho mình. Em đã hét lên, chạy đi khoe với ba mẹ. Cảm xúc lúc đó rất hỗn loạn, nhưng cũng rất vui và hạnh phúc", nam sinh chia sẻ.

Trong thư, Tổng thống bày tỏ sự shock trước độ tuổi và nội dung bản thảo: "Bạn thật tuyệt vời, bạn chỉ mới 13 tuổi thôi sao? Tôi thật không thể tin được, nhưng tôi phải tin và tôi rất ấn tượng…", ông viết. Không dừng lại ở lời khen, vị Tổng thống còn gửi lời mời Duy Anh đến thăm Timor-Leste!

Một cánh cửa mới mở ra từ chính sự chủ động của một "chiến binh" lớp 9

b96fca0096ddb96394b6.jpg


8 tháng "cày cuốc" cho sự kiện vượt biên giới

Đằng sau cơ hội "bá cháy" ấy là cả một quá trình chuẩn bị "máu lửa". Duy Anh cho biết bạn ấy đã dành tới 8 tháng để prep cho chuyến đi và bài diễn thuyết. Áp lực lớn nhất không chỉ là nội dung mà còn là cách truyền tải: làm sao để một bài nói chuyện vừa gọn, vừa sâu, lại có thể "bùng nổ" trong môi trường quốc tế.

Trước khi lên đường đến Timor-Leste, nam sinh còn chủ động viết nhiều bài báo giới thiệu về đất nước này, giúp người Việt Nam hiểu hơn về quốc gia cách chúng ta hơn 3.000 km nhưng có nhiều điểm tương đồng. Trong hành lý, Duy Anh cũng mang theo đặc sản Việt Nam để "flex văn hóa" với người dân và các quan chức nơi đây

Tại Đại học Quốc gia Timor Lorosa'e (UNTL), Duy Anh có bài diễn thuyết với chủ đề: "Tiếng nói của thế hệ trẻ châu Á trong các cuộc đối thoại toàn cầu - lược sử Việt Nam và nền kinh tế hiện đại". Bài nói chuyện gây ấn tượng mạnh bởi sự tự tin, lập luận rõ ràng và góc nhìn xây dựng. Cùng với phần trình bày, bạn ấy còn tham gia trao đổi với sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu tại UNTL về giáo dục, lịch sử Việt Nam và cách người trẻ tiếp cận vấn đề quốc tế.

Không chỉ dừng lại đó, Duy Anh còn vinh dự tham gia buổi hội đàm bàn tròn tại Phủ Tổng thống, cùng các cựu thành viên nghị viện, đại diện cơ quan nhà nước và thanh niên thảo luận về ngoại giao trẻ, xây dựng hòa bình và kinh nghiệm phát triển từ Việt Nam.

Trong nhiều trải nghiệm đáng nhớ, kỷ niệm khiến Duy Anh ấn tượng nhất lại là một moment cực "chill": bữa ăn trưa thân mật cùng Tổng thống José Ramos-Horta. Không khí buổi gặp gỡ diễn ra giản dị, gần gũi như một cuộc trò chuyện thường ngày. Chính Tổng thống là người dẫn đi ăn, gọi món và trò chuyện thoải mái, thậm chí còn hài hước hỏi về ẩm thực Việt Nam và tỏ ra "tò mò lắm luôn" với các món ăn mà ông từng nghe qua

Những bài học "xịn sò"

Sau chuyến đi, điều mà Duy Anh nhắc đến nhiều nhất không phải thành tích mà là những lesson learned.

"Đôi khi chúng ta nghĩ ngoại giao hay chính trị là những thứ khô khan trên giấy, nhưng thực tế lại rất nhiều màu sắc. Mình học được từ các bác sự kiên nhẫn, cách ứng xử trên bàn tiệc, cách trao đổi trong đàm phán. Các bác rất cởi mở, thân thiện, hướng dẫn em từng chút một", bạn ấy chia sẻ.

Nam sinh cũng đặc biệt ấn tượng với sự khoan dung và tinh thần nhân văn của Tổng thống José Ramos-Horta. "Bác đã truyền cho em rất nhiều cảm hứng. Sau chuyến đi này, em cảm thấy không có gì là không thể. Chúng ta là một thế hệ không biên giới, chỉ cần dám thử, dám bước ra khỏi vùng an toàn"

d46c0918dbc4423c1108.jpg


Câu chuyện của Duy Anh cũng cho thấy vai trò "đỉnh của chóp" từ môi trường giáo dục.

"Cũng như Duy Anh đang học lớp 9 hay nhiều em học sinh lớp 10, 11, 12 khác, nhà trường vẫn luôn tiếp tục hỗ trợ để các em nuôi dưỡng ý tưởng, tôn trọng sự khác biệt của các em và tạo ra một môi trường đa văn hóa để học sinh có cơ hội cất lên tiếng nói, trình bày quan điểm của mình".

Theo ông, mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc nhồi kiến thức mà còn giúp học sinh mở rộng tầm nhìn ra thế giới. Trong bối cảnh thế giới ngày càng "không biên giới", người trẻ cần nhìn xa hơn, rộng hơn và nỗ lực nhiều hơn để có thể cạnh tranh với bạn bè quốc tế.

"Chứng minh năng lực là một chuyện, nhưng quan trọng hơn, các em cần mang theo hình ảnh người Việt Nam ra thế giới, để bạn bè năm châu hiểu Việt Nam đang phát triển ra sao và thế hệ trẻ Việt Nam tài năng như thế nào", Th.S Cao Quảng Tư - Giám đốc tuyển sinh Trường Quốc tế Á Châu chia sẻ.

Hiện tại, Duy Anh đang chuẩn bị ra mắt cuốn sách về Trung Đông với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam và Đại sứ hữu nghị vì hòa bình TP.Hà Nội Saleem Hammad. Đồng thời, bạn ấy cũng hướng tới vai trò một "đại sứ thanh niên", góp phần kết nối giữa Việt Nam và Timor-Leste

Từ một email gửi đi trong đêm, hành trình của một cậu học sinh lớp 9 đã mở ra theo cách ít ai ngờ tới. Duy Anh chia sẻ, bạn ấy đang nỗ lực từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành nhà ngoại giao trong tương lai.

Respect cho sự "dũng cảm" và tài năng của gen Z Việt Nam! ✨

51150087d4d01dac9699.jpg


4bb738067d8afca6b7b2.jpg


8eb41457ac25d04f4902.jpg


8a41ad373b908dbc3341.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top