"Vua hài đất Bắc" vừa khiến dân tình cười ngất với màn tư vấn tình yêu siêu độc đáo, chất nhất năm luôn!
Mới đây trên trang cá nhân, danh hài Xuân Hinh đã đăng tải clip quay cảnh ông ngồi tư vấn tình yêu cho 2 cô cháu gái, mà nghe xong chỉ muốn gọi là "thấm từng chữ"
Khi nghe cháu than thở: "Người yêu cũ cả mâm rồi mà cháu vẫn chưa tìm được người phù hợp", "vua hài đất Bắc" liền đáp lại cực gắt: "Ôi giời, trên đời này làm gì có ai hợp với ai, chỉ có lựa nhau mà sống thôi. Tôi đây lấy bà ấy 1 tháng đã chán mà vẫn ở với nhau hơn 30 năm cơm dẻo canh ngọt đây".
Sau đó, ông tiếp tục chia sẻ bằng phong cách hóm hỉnh đặc trưng: "Lấy chồng mù không sợ, què không sợ, sợ nhất lấy phải thằng dở hơi". Thậm chí danh hài Xuân Hinh còn khuyên các cháu nên kết hôn sớm vì "lấy sai có thể lấy lại" Màn tư vấn tình yêu, hôn nhân "có một không hai" này đã khiến netizen không khỏi thích thú và cười xỉu.
Ngoài sự nghiệp thành công rực rỡ, danh hài Xuân Hinh còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn. Nói về vợ, ông dí dỏm chia sẻ: "Tôi Xuân Hinh, 1 vợ, 2 con, 1 trai, 1 gái, vợ tôi tên là Nguyễn Phương Lan, làm kế toán, gái Hà Nội gốc".
Danh hài cũng cho biết bà xã ông vừa đảm đang vừa không có máu ghen. Đặc biệt, cả hai cũng chưa bao giờ cãi nhau suốt hơn 30 năm chung sống!
"Thứ nhất, bà ấy không có đủ ngôn từ mà cãi lại được với mình (cười). Hai nữa, giữa chúng tôi cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi mà làm bà ấy giận, rồi nấu cho mình bát cơm không đến nơi đến chốn thì cũng chết.
Diễn trên sân khấu đã mệt, giờ về sân khấu gia đình, lại còn là sân khấu về khuya, thì mình càng phải biết điều. Tôi là "Việt kiều" Bắc Ninh, vợ là gái Hà Nội gốc, lại kém mình cả chục tuổi. Bà ấy chấp nhận lấy mình lúc khó khăn, nên trừ khi bị vợ điên lên đòi bỏ thì tôi phải chịu. May mà vợ tôi không có "máu điên".
Ông cũng chia sẻ thêm về cuộc sống hôn nhân của mình: "Còn văn nghệ sĩ mà. Trước khi lấy vợ, tôi cũng đã thông báo với bà ấy là đầu tôi "có đạn". Chẳng có ai mà 1,2h sáng lại ngồi mơ màng, múa may vì nhớ đến câu hát điệu múa. Vợ vào nhìn thấy giật cả mình. Tôi bảo: "Úi giờ ơi, chuyện này tôi nói ngay từ lúc chuẩn bị cưới rồi mà, sao phải giật mình. Đời này không có ai hợp ai đâu, lấy nhau về thì phải biết lựa nhau mà sống thôi".
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây trên trang cá nhân, danh hài Xuân Hinh đã đăng tải clip quay cảnh ông ngồi tư vấn tình yêu cho 2 cô cháu gái, mà nghe xong chỉ muốn gọi là "thấm từng chữ"
Khi nghe cháu than thở: "Người yêu cũ cả mâm rồi mà cháu vẫn chưa tìm được người phù hợp", "vua hài đất Bắc" liền đáp lại cực gắt: "Ôi giời, trên đời này làm gì có ai hợp với ai, chỉ có lựa nhau mà sống thôi. Tôi đây lấy bà ấy 1 tháng đã chán mà vẫn ở với nhau hơn 30 năm cơm dẻo canh ngọt đây".
Sau đó, ông tiếp tục chia sẻ bằng phong cách hóm hỉnh đặc trưng: "Lấy chồng mù không sợ, què không sợ, sợ nhất lấy phải thằng dở hơi". Thậm chí danh hài Xuân Hinh còn khuyên các cháu nên kết hôn sớm vì "lấy sai có thể lấy lại" Màn tư vấn tình yêu, hôn nhân "có một không hai" này đã khiến netizen không khỏi thích thú và cười xỉu.
Ngoài sự nghiệp thành công rực rỡ, danh hài Xuân Hinh còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn. Nói về vợ, ông dí dỏm chia sẻ: "Tôi Xuân Hinh, 1 vợ, 2 con, 1 trai, 1 gái, vợ tôi tên là Nguyễn Phương Lan, làm kế toán, gái Hà Nội gốc".
Danh hài cũng cho biết bà xã ông vừa đảm đang vừa không có máu ghen. Đặc biệt, cả hai cũng chưa bao giờ cãi nhau suốt hơn 30 năm chung sống!
"Thứ nhất, bà ấy không có đủ ngôn từ mà cãi lại được với mình (cười). Hai nữa, giữa chúng tôi cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi mà làm bà ấy giận, rồi nấu cho mình bát cơm không đến nơi đến chốn thì cũng chết.
Diễn trên sân khấu đã mệt, giờ về sân khấu gia đình, lại còn là sân khấu về khuya, thì mình càng phải biết điều. Tôi là "Việt kiều" Bắc Ninh, vợ là gái Hà Nội gốc, lại kém mình cả chục tuổi. Bà ấy chấp nhận lấy mình lúc khó khăn, nên trừ khi bị vợ điên lên đòi bỏ thì tôi phải chịu. May mà vợ tôi không có "máu điên".
Ông cũng chia sẻ thêm về cuộc sống hôn nhân của mình: "Còn văn nghệ sĩ mà. Trước khi lấy vợ, tôi cũng đã thông báo với bà ấy là đầu tôi "có đạn". Chẳng có ai mà 1,2h sáng lại ngồi mơ màng, múa may vì nhớ đến câu hát điệu múa. Vợ vào nhìn thấy giật cả mình. Tôi bảo: "Úi giờ ơi, chuyện này tôi nói ngay từ lúc chuẩn bị cưới rồi mà, sao phải giật mình. Đời này không có ai hợp ai đâu, lấy nhau về thì phải biết lựa nhau mà sống thôi".
Nguồn: kenh14.vn