PandaLemonOfficial
New member
"Một người nghệ sĩ như anh Hoài Linh khi đã cống hiến hết trái tim, sức lực và trở thành huyền thoại thì chắc chắn phải có gì đó khác với nghệ sĩ bình thường" - Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ đầy cảm xúc.
Vừa rồi, tại buổi livestream trước thềm liveshow kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã có những chia sẻ thật lòng về đàn anh của mình.
Cô bày tỏ: "Tôi có cơ hội được tiếp xúc với anh Hoài Linh ở nhiều show diễn. Tôi rất thương anh ấy, coi anh như một người anh lớn trong đại gia đình luôn
Một người nghệ sĩ như anh Hoài Linh, khi đã cống hiến hết trái tim, sức lực và trở thành huyền thoại thì chắc chắn phải có gì đó khác với nghệ sĩ bình thường.
Mỗi năm, ở trường Sân khấu Điện ảnh hoặc các trường âm nhạc, diễn xuất tốt nghiệp rất nhiều học viên, có thể lên đến cả chục ngàn người nhưng chỉ một vài người trở thành ngôi sao.
Đó là ngôi sao may mắn chiếu vào bất kỳ ai thì người đó sẽ được nổi tiếng. Ngày hôm nay, anh Hoài Linh được như vậy cũng nhờ tâm sức, mồ hôi nước mắt, máu xương của một người nghệ sĩ thực thụ.
Tôi rất ngưỡng mộ anh Hoài Linh và con đường nghệ thuật của anh vì anh đã đi bằng chính tâm sức của mình.
Với đàn em, anh Hoài Linh là người đàn anh đúng nghĩa thực sự. Anh ấy luôn lo lắng cho các đàn em và không bao giờ tranh giành, chiếm đất diễn của đàn em trên sân khấu vì bản thân anh ấy đã duyên dáng, chỉ cần bước ra nói một câu cũng duyên rồi, không cần phải tranh giành nhiều
Anh Hoài Linh cũng là người tình nghĩa lắm. Dù anh Chí Tài giờ không còn nhưng anh Hoài Linh vẫn mời chị Phương Loan - vợ anh ấy - tới diễn cùng trong liveshow 30 năm này. Chắc chắn khán giả sẽ thấy được hình ảnh của anh Chí Tài trên sân khấu. Tôi định sẽ mua vé cho gia đình đi xem show này luôn ạ.
Suy cho cùng, người nghệ sĩ chúng tôi cũng chỉ muốn cống hiến bằng đam mê thôi. Những thăng trầm trong cuộc sống cũng chỉ là thử thách. Chúng tôi mong chờ tình yêu thương, soi sáng của Tổ nghiệp và khán giả. Khán giả chính là người đưa tay tiếp nối đam mê của một người nghệ sĩ.
Tôi tha thiết mong khán giả hãy thương anh chị em nghệ sĩ chúng tôi. Cảm ơn khán giả đã yêu thương chúng tôi nhiều như vậy Với tôi là 20 năm còn anh Hoài Linh đã là 30 năm rồi. Đây là một chặng đường dài, từng làm cho khán giả khóc cười, hứng khởi".
Nguyễn Hồng Nhung còn hé lộ thêm một kỷ niệm khá hài hước: "Tôi chưa từng diễn chung với anh Hoài Linh nhưng có một kỷ niệm với anh ấy đấy. Anh Hoài Linh từng mượn guốc của tôi ra diễn, chứng tỏ chân tôi to tới mức anh Hoài Linh cũng đi vừa guốc tôi luôn
Nguồn: kenh14.vn
Vừa rồi, tại buổi livestream trước thềm liveshow kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã có những chia sẻ thật lòng về đàn anh của mình.
Cô bày tỏ: "Tôi có cơ hội được tiếp xúc với anh Hoài Linh ở nhiều show diễn. Tôi rất thương anh ấy, coi anh như một người anh lớn trong đại gia đình luôn
Một người nghệ sĩ như anh Hoài Linh, khi đã cống hiến hết trái tim, sức lực và trở thành huyền thoại thì chắc chắn phải có gì đó khác với nghệ sĩ bình thường.
Mỗi năm, ở trường Sân khấu Điện ảnh hoặc các trường âm nhạc, diễn xuất tốt nghiệp rất nhiều học viên, có thể lên đến cả chục ngàn người nhưng chỉ một vài người trở thành ngôi sao.
Đó là ngôi sao may mắn chiếu vào bất kỳ ai thì người đó sẽ được nổi tiếng. Ngày hôm nay, anh Hoài Linh được như vậy cũng nhờ tâm sức, mồ hôi nước mắt, máu xương của một người nghệ sĩ thực thụ.
Tôi rất ngưỡng mộ anh Hoài Linh và con đường nghệ thuật của anh vì anh đã đi bằng chính tâm sức của mình.
Với đàn em, anh Hoài Linh là người đàn anh đúng nghĩa thực sự. Anh ấy luôn lo lắng cho các đàn em và không bao giờ tranh giành, chiếm đất diễn của đàn em trên sân khấu vì bản thân anh ấy đã duyên dáng, chỉ cần bước ra nói một câu cũng duyên rồi, không cần phải tranh giành nhiều
Anh Hoài Linh cũng là người tình nghĩa lắm. Dù anh Chí Tài giờ không còn nhưng anh Hoài Linh vẫn mời chị Phương Loan - vợ anh ấy - tới diễn cùng trong liveshow 30 năm này. Chắc chắn khán giả sẽ thấy được hình ảnh của anh Chí Tài trên sân khấu. Tôi định sẽ mua vé cho gia đình đi xem show này luôn ạ.
Suy cho cùng, người nghệ sĩ chúng tôi cũng chỉ muốn cống hiến bằng đam mê thôi. Những thăng trầm trong cuộc sống cũng chỉ là thử thách. Chúng tôi mong chờ tình yêu thương, soi sáng của Tổ nghiệp và khán giả. Khán giả chính là người đưa tay tiếp nối đam mê của một người nghệ sĩ.
Tôi tha thiết mong khán giả hãy thương anh chị em nghệ sĩ chúng tôi. Cảm ơn khán giả đã yêu thương chúng tôi nhiều như vậy Với tôi là 20 năm còn anh Hoài Linh đã là 30 năm rồi. Đây là một chặng đường dài, từng làm cho khán giả khóc cười, hứng khởi".
Nguyễn Hồng Nhung còn hé lộ thêm một kỷ niệm khá hài hước: "Tôi chưa từng diễn chung với anh Hoài Linh nhưng có một kỷ niệm với anh ấy đấy. Anh Hoài Linh từng mượn guốc của tôi ra diễn, chứng tỏ chân tôi to tới mức anh Hoài Linh cũng đi vừa guốc tôi luôn
Nguồn: kenh14.vn