NaLovely964
New member
Từ chối chính là một skill bắt buộc phải có trong hành trình trưởng thành nha các bạn ơi! Càng va chạm, càng học hỏi, chúng ta mới lọc được những mối quan hệ thực sự chất lượng đấy
01.
Mấy hôm trước có bạn trai kể drama với mình: có một chị đồng nghiệp ké xe suốt ngày suốt tháng luôn. Lần đầu bạn ấy nghĩ là tình cờ thôi, đâu có gì to tát đâu nên ok ngay
Nhưng mà... "tình cờ" cứ thế mà nhiều thêm, từ thỉnh thoảng thành hằng ngày. Tính đến giờ đã gần nửa năm trời, ngày nào chị này cũng ké xe mà chưa bao giờ đề cập đến chuyện tiền xăng cả
Bạn mình bắt đầu thấy ngại, bèn kiếm cách từ chối nhẹ nhàng. Hôm sau bảo rằng: "Giờ mình đón bố mẹ lên ở cùng rồi, cần xe đi lại nhiều hơn, sợ không đưa đón được nữa á..."
Plot twist: chị đồng nghiệp vẫn hồn nhiên: "Không sao đâu, dù sao em cũng chỉ đi làm về nhà thôi mà, anh thuận đường thì gọi em, hôm nào đi chỗ khác thì em tự lo nha"
Một thời gian sau, bạn mình lại thử lý do khác: "Bạn gái mình nhìn thấy, nó hơi không vui lắm..."
Chị đồng nghiệp lập tức: "Vậy để em mời bạn gái anh đi ăn, 3 đứa ngồi nói chuyện cho rõ ràng là xong mà!"
Đến đây thì bạn mình cảm thấy bất lực kinh khủng, phải tìm tụi mình tâm sự.
Nghe xong chỉ biết nhận xét: Bạn sẽ không bao giờ đánh thức được người đang giả vờ ngủ đâu bro ơi!
Nhưng thật ra thì... có thể chị đồng nghiệp này cũng vô tư vô tội thật, không hiểu được ẩn ý đằng sau những lời từ chối kiểu "ngầm ngầm" đó
Trong đời nhiều người ngại nói thẳng từ chối giống bạn mình lắm. Họ hay dùng các lý do mập mờ để người ta tự biết mà lùi.
Với những người nhạy cảm, hiểu chuyện thì cách này work cực kỳ.
Nhưng với một số người khác, họ hoàn toàn có thể hiểu theo đúng nghĩa đen từng chữ một, không catch được vibe từ chối đằng sau luôn
Nên có người đã nói: Từ chối khéo là một nghệ thuật và người biết cách từ chối là nghệ sĩ. Còn nếu bạn không phải nghệ sĩ trong lĩnh vực này thì đừng cố flex nha. Đó mới là biểu hiện của EQ cao đấy!
Tác giả Lưu Đồng của Trung Quốc từng share một message cực đỉnh:
"Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, phải hiểu chuyện. Bạn không cần nói vòng vo khi từ chối tôi đâu. Vì tôi sẽ không tức giận chỉ vì bị từ chối một lần. Tôi chỉ tức khi chúng ta đang lãng phí thời gian của nhau thôi."
Nếu không biết từ chối khéo, hãy cứ áp dụng hai chữ: Dứt khoát
Đừng dùng câu nói kiểu ám chỉ, làm người ta ảo tưởng và sinh ra hiểu lầm không đáng có. Đó mới là cách có lợi nhất cho cả hai bên!
02.
Có 2 lý do chính khiến người ta thấy khó mở miệng từ chối:
Thứ nhất: Quá đặt nặng bản thân
Nhiều người hay nghĩ: "Nếu mình không giúp thì họ làm sao thoát khỏi khó khăn được?". Vô hình chung tự đẩy tầm quan trọng của mình lên quá cao, tự đưa mình vào thế tiến thoái lưỡng nan luôn.
Có một bạn nữ được đồng nghiệp mời làm phù dâu vì không quen nhiều người ở thành phố này, hai người cũng thân nên phải đồng ý giúp.
Nhưng không may lúc đó bạn ấy phát sinh chuyện khẩn cấp ở quê, không thể lên được, đành phải từ chối
Sau đó bạn ấy áy náy cực, chỉ sợ đồng nghiệp không tìm được phù dâu khác, ảnh hưởng đến đám cưới. Ai ngờ đến ngày cưới, vị đồng nghiệp đó mời tận 5 phù dâu luôn!
Cho nên đừng tự phóng đại tầm quan trọng của mình trong cuộc đời người khác nha. Trong đa số trường hợp, không có mình thì vẫn có người khác thôi mà!
Thứ hai: Sợ làm ảnh hưởng các mối quan hệ
Trong tiểu thuyết "Thất lạc cõi người" của tác giả Dazai Osamu, top 2 tiểu thuyết bán chạy nhất Nhật Bản, có câu: "Tôi sợ rằng mỗi lần từ chối cũng là lúc một vết rạn trong lòng được lưu lại mãi mãi, không hàn gắn được nữa."
Chúng ta luôn sợ nói không vì không muốn đắc tội hay mất lòng người ta, cuối cùng ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên
Thế nhưng, tâm lý này đồng nghĩa với việc coi thường khả năng thừa nhận của người khác, cũng gián tiếp đẩy vai trò của mình lên quá cao.
Thực tế mà nói, đã là người trưởng thành về tâm trí và tình cảm rồi thì rất ít ai tuyệt giao với bạn chỉ vì một lần từ chối đâu.
Quan trọng hơn là: nếu một mối quan hệ dễ dàng bị ảnh hưởng chỉ vì cách bạn từ chối, vậy thì nó thực sự không đáng để mình nỗ lực duy trì đâu!
03.
Tất nhiên, từ chối dứt khoát không có nghĩa là chúng ta nói năng tàn nhẫn, không lưu chút tình cảm.
Dùng EQ đúng chỗ sẽ giúp ta biết rằng: thay vì che che giấu giấu tìm cớ, tốt nhất là express ý nghĩ một cách chính xác, rõ ràng, để người ta hiểu rõ có những điều mình không làm được hoặc không thể làm
Bí kíp nằm ở chỗ: Thái độ chân thành, không cố tình kéo dài thời gian
Có một tình huống phổ biến trong đời sống như này: Một người muốn nhờ bạn giúp việc gì đó, bạn không từ chối ngay mà lại nói: "Hôm nay mình bận".
Ngày hôm sau, người đó lại nhờ, bạn lại nói: "Hôm nay phải ra ngoài làm việc".
Ngày thứ ba, người đó lại mời bạn đi ăn
Ngày thứ tư, người đó lại đề nghị một lần nữa, bạn mới nói thật: "Mình không giúp được".
Người đó chắc chắn sẽ giận tím mặt mà trách: "Tại sao không nói sớm đi? Lãng phí thời gian, công sức của người khác!"
Tối kỵ lớn nhất khi từ chối người khác chính là cứ kéo dài thời gian mà không đưa ra câu trả lời.
Nguồn: soha.vn