Sáng ngày 8/1 vừa rồi, cảnh sát Thái Lan báo cáo một vụ việc siêu nghiêm trọng: 2 anh cảnh sát đã bị thương trong vụ đánh bom do nghi ngờ các phần tử ly khai thực hiện ở miền Nam nước này. Tình hình căng đét luôn!
Theo lời Phó thanh tra cảnh sát Chanon Nualnim, quả bom nặng tới 50 kg (wtf!!) được giấu trong 2 bình ga, đặt trên một chiếc xe tải nhỏ. Chiếc xe này đỗ ngay bên ngoài cơ sở Lực lượng đặc nhiệm tuần tra biên giới ở huyện Thepha, tỉnh Songkhla. Và boom - nó nổ tung vào sáng 8/1 luôn.
Plot twist đau lòng hơn là ngay sau vụ nổ, cảnh sát phát hiện ra chủ nhân của chiếc xe tải - ông Amata Shamotharnthawee, một thầy giáo đã nghỉ hưu - đã bị tìm thấy trong tình trạng treo cổ tại nhà riêng ở huyện Saba Yoi cũng thuộc tỉnh miền Nam này. Quá đau lòng!
Nguồn: kenh14.vn