PSG vừa chốt vé vào chung kết Champions League sau khi "chơi đẹp" Arsenal với tổng tỷ số 3-1, còn flex luôn thành tích toàn thắng trước mấy anh hùng Premier League nữa chứ!
Sau khi thắng 1-0 ở lượt đi trên sân Emirates nhờ bàn của Ousmane Dembele, PSG tiếp tục "nghiền" Arsenal 2-1 tại Parc des Princes rạng sáng 8/5. Fabian Ruiz và Achraf Hakimi ghi bàn cho nhà, còn Bukayo Saka chỉ kịp gỡ bàn danh dự cho "Pháo thủ" ở phút 76 thôi.
Với chiến thắng này, PSG lần thứ hai trong lịch sử lọt vào chung kết Champions League, sau lần đầu năm 2020 (thua Bayern Munich hồi đó). Giờ đội bóng Paris sẽ đối đầu Inter Milan tại Munich, sau khi đại diện Serie A vượt qua Barcelona ở bán kết.
PSG đã vô địch Ligue 1 từ tháng trước rồi còn gì, giờ đang có cơ hội ẵm cú ăn ba nếu hạ gục Reims ở chung kết Cúp Quốc gia Pháp vào ngày 24/5, trước khi gặp Inter một tuần sau đó. Ngon lành cành đào quá!
Phát biểu sau trận, HLV Luis Enrique không giấu được vui mừng và còn phản dame cực mạnh cái biệt danh "giải đấu của nông dân" mà người ta vẫn hay ghép cho Ligue 1:
"Chúng tôi là giải đấu của nông dân, đúng không? Nhưng điều đó thật tuyệt. Chúng tôi đang tận hưởng thành quả này và những lời khen dành cho tinh thần và lối chơi của đội bóng", ông chia sẻ với TNT Sports. Savage quá trời!
Dù đánh giá cao màn trình diễn của Arsenal, HLV Luis Enrique vẫn khẳng định PSG xứng đáng đi tiếp: "Arsenal đã chơi rất tốt và khiến chúng tôi chịu nhiều sức ép. Nhưng sau hai lượt trận, chúng tôi ghi nhiều bàn hơn. Đó là điều quan trọng nhất". Facts only!
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đặc biệt dành lời khen cho thủ môn Gianluigi Donnarumma, người nhiều lần cứu thua xịn xò giúp PSG vượt qua các đối thủ mạnh.
"Làm sao bạn có thể vô địch Champions League nếu không có một thủ môn giỏi? Hôm nay Gigi thật tuyệt vời, giống như mọi vòng đấu trước. Và bạn cũng không thể vô địch nếu thiếu một hàng thủ chắc chắn. Hôm nay họ cũng chơi xuất sắc".
PSG từng khởi đầu không mấy ổn khi thua ba trong năm trận đầu vòng bảng. Tuy nhiên, theo HLV Luis Enrique, chiến thắng 4-2 trước Man City hồi tháng 1 chính là bước ngoặt giúp đội bóng "lột xác" hẳn.
Nguồn: kenh14.vn
Sau khi thắng 1-0 ở lượt đi trên sân Emirates nhờ bàn của Ousmane Dembele, PSG tiếp tục "nghiền" Arsenal 2-1 tại Parc des Princes rạng sáng 8/5. Fabian Ruiz và Achraf Hakimi ghi bàn cho nhà, còn Bukayo Saka chỉ kịp gỡ bàn danh dự cho "Pháo thủ" ở phút 76 thôi.
Với chiến thắng này, PSG lần thứ hai trong lịch sử lọt vào chung kết Champions League, sau lần đầu năm 2020 (thua Bayern Munich hồi đó). Giờ đội bóng Paris sẽ đối đầu Inter Milan tại Munich, sau khi đại diện Serie A vượt qua Barcelona ở bán kết.
PSG đã vô địch Ligue 1 từ tháng trước rồi còn gì, giờ đang có cơ hội ẵm cú ăn ba nếu hạ gục Reims ở chung kết Cúp Quốc gia Pháp vào ngày 24/5, trước khi gặp Inter một tuần sau đó. Ngon lành cành đào quá!
Phát biểu sau trận, HLV Luis Enrique không giấu được vui mừng và còn phản dame cực mạnh cái biệt danh "giải đấu của nông dân" mà người ta vẫn hay ghép cho Ligue 1:
"Chúng tôi là giải đấu của nông dân, đúng không? Nhưng điều đó thật tuyệt. Chúng tôi đang tận hưởng thành quả này và những lời khen dành cho tinh thần và lối chơi của đội bóng", ông chia sẻ với TNT Sports. Savage quá trời!
Dù đánh giá cao màn trình diễn của Arsenal, HLV Luis Enrique vẫn khẳng định PSG xứng đáng đi tiếp: "Arsenal đã chơi rất tốt và khiến chúng tôi chịu nhiều sức ép. Nhưng sau hai lượt trận, chúng tôi ghi nhiều bàn hơn. Đó là điều quan trọng nhất". Facts only!
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đặc biệt dành lời khen cho thủ môn Gianluigi Donnarumma, người nhiều lần cứu thua xịn xò giúp PSG vượt qua các đối thủ mạnh.
"Làm sao bạn có thể vô địch Champions League nếu không có một thủ môn giỏi? Hôm nay Gigi thật tuyệt vời, giống như mọi vòng đấu trước. Và bạn cũng không thể vô địch nếu thiếu một hàng thủ chắc chắn. Hôm nay họ cũng chơi xuất sắc".
PSG từng khởi đầu không mấy ổn khi thua ba trong năm trận đầu vòng bảng. Tuy nhiên, theo HLV Luis Enrique, chiến thắng 4-2 trước Man City hồi tháng 1 chính là bước ngoặt giúp đội bóng "lột xác" hẳn.
Nguồn: kenh14.vn