Ây dà, đang sống chill chill tự do tự tại thì bị ép vào một môi trường toxic đầy drama là sao trời?
Có kiểu người thích làm mình làm mưa, cứ tưởng mình là trùm cuối nên thoải mái chửi bới, hạ thấp người khác. Lại còn có mấy thằng có quyền lực trong tay thì coi người khác như kiến, muốn bắt nạt là bắt nạt, muốn coi thường là coi thường. Kiểu gì cũng phải tỏ ra mình "xịn" hơn người khác một bậc
Nghĩ mà tức á! Đang yên đang lành, ai cũng có cuộc sống riêng, ai cũng xứng đáng được tôn trọng. Thế mà cứ phải gồng mình chịu đựng những kiểu người thích đè đầu cưỡi cổ như thế. Sống trong môi trường độc hại như vậy thì mental health ai mà chịu nổi
Thực ra thì người có tâm hồn đẹp, sống tử tế họ không bao giờ cần phải chửi bới hay dùng quyền lực để áp đặt người khác đâu. Chỉ có mấy người tự ti, thiếu văn hóa mới phải dựa vào những trò bẩn đó để cảm thấy mình "cao sang" hơn thôi
Nguồn: tinhte.vn