Ôi thương quá! Chỉ vì muốn mua quà về quê ăn Tết, anh chàng đã vội vàng băng qua đường ray đúng lúc tàu lao đến, dẫn đến cái kết đau lòng không ai mong muốn
Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h chiều ngày 5/2, tại khu vực tổ dân phố 37, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Anh P.V.Sơn (50 tuổi, quê huyện Trà My, Quảng Nam) đang trên đường về quê ăn Tết thì bị tàu Thống Nhất chạy chiều Bắc - Nam tông trúng.
Theo thông tin, lúc đó anh đang định băng qua đường ray để sang quầy tạp hóa bên kia mua quà về quê. Thế nhưng không may, tàu lao đến và va chạm vào đầu rất mạnh, khiến anh tử vong ngay tại chỗ
Chị Dung - một người dân sống gần đó kể lại: "Lúc đang ở trong nhà, chị nghe tiếng thét kinh hoàng liền chạy ra thì thấy nạn nhân nằm bất động dưới đất, cách đường ray khoảng 1m."
Nguồn: kenh14.vn