BeoDethuong3039
New member
Ngày 28/7 vừa qua, thủ thành quốc dân Đặng Văn Lâm đã có buổi gặp gỡ siêu ý nghĩa với các anh chị em tại Lãnh sự quán Việt Nam ở Osaka, Nhật Bản nè!
Trong buổi ghé thăm tại Lãnh sự quán Việt Nam, Văn Lâm đã được Tổng lãnh sự Nguyễn Hồng Hà đón tiếp siêu nồng nhiệt luôn. Thủ môn sinh năm 1997 của đội tuyển Việt Nam còn mang theo món quà cực kỳ đặc biệt tặng mọi người - đó là chiếc áo đấu của anh tại CLB Cerezo Osaka đấy!
Sau buổi gặp mặt đầy cảm xúc, Văn Lâm đã chia sẻ tâm tư trên trang cá nhân khiến ai cũng phải xúc động. Anh cho biết cộng đồng người Việt tại Osaka nói riêng và Nhật Bản nói chung chính là nguồn động lực cực lớn giúp anh vượt qua những ngày tháng xa nhà. Anh viết:
"Lâm rất vinh dự và tự hào khi có cơ hội gặp mặt, trò chuyện với anh Nguyễn Hồng Hà - Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka. Được tiếp xúc với anh Nguyễn Hồng Hà, các cán bộ của Lãnh sự quán và Liên đoàn bóng đá, Lâm càng cảm nhận được tình yêu mà mọi người dành cho bóng đá, sự ủng hộ với cá nhân Lâm trong thời gian tập luyện và thi đấu xa quê hương.
Trên con đường cầu thủ chuyên nghiệp của mình, Lâm biết mình không đơn độc vì luôn có sự ủng hộ, sát cánh của người thân, bạn bè và các CĐV. Chính những sự quan tâm, động viên của mọi người hàng ngày, hàng giờ đã tiếp thêm động lực để Lâm tự tin và mạnh mẽ hơn, từ đó có thể chinh phục mọi khó khăn, thử thách còn đang ở phía trước. Xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người!".
Bài đăng của anh đã nhận về hơn 16 nghìn lượt thả tim và hơn 300 comment tương tác nhiệt tình! Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản cũng đáp lại tình cảm của thủ thành 27 tuổi này một cách cực kỳ đáng yêu và chân thành
Có người rủ anh đi ăn khi rảnh, có người hẹn đá phủi cùng nhau, cũng có team hẹn nhau mua vé đi cổ vũ Văn Lâm thi đấu luôn ấy. Chắc chắn những tình cảm ấm áp từ đồng bào sẽ là nguồn động lực siêu to khổng lồ cho chàng thủ môn tài năng này rồi!
Nói về phong độ hiện tại, sau khi trở về từ AFC Champions League, Văn Lâm đã phải ngồi ngoài 3 trận liên tiếp tại J.League 1 rồi. Đáng buồn là trong những trận này, Cerezo Osaka đều bị thủng lưới trước và phải liên tục bám đuổi để giành được 1 điểm. Đặc biệt ở 2 trận gần nhất gặp FC Tokyo và Sagan Tosu với tỉ số 3-3, thủ thành Kim Jin-hyeon đều có những pha bắt bóng chưa thật sự ổn dẫn đến bàn thua đấy.
Nguồn: soha.vn