Sau khi thả thính mấy câu thơ châm biếm trên Facebook, bác Ngô Văn Lư ở Quảng Bình đã phải "ăn đòn" cực mạnh từ một hội bạn lạ mặt đi 2 xe ô tô xông thẳng vào nhà.
Sáng 13-10, anh Nguyễn Văn Luýt (32 tuổi; ở thôn Thượng Bắc, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cho biết đã gửi đơn cầu cứu lên cơ quan chức năng về việc bố mình bị hội nhóm lạ hoắc ập vào tấn công đến thương tích nặng.
Nạn nhân là bác Ngô Văn Lư (55 tuổi), giờ đang nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Drama bắt đầu từ mâm cơm tối
Anh Luýt kể lại, tối 10-10, đang ngồi ăn cơm tối bình thường thì bố mẹ anh bỗng thấy 8 người lạ mặt đi 2 xe ô tô ập vào nhà.
Hội này không nói không rằng gì, lao thẳng vào hành hung bác Lư. Sau khi đánh cho nạn nhân bất tỉnh, bọn họ còn kéo chân bác ra trước hiên nhà rồi tiếp tục "ăn đòn" thêm vài hiệp nữa
May mà hàng xóm láng giềng nghe động chạy ra can ngăn, nhóm người này mới dừng tay, lên xe phóng biến mất.
Nhận được tin báo, Công an xã Ngư Thủy đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.
Vì thương tích quá nặng, bác Ngô Văn Lư được gia đình chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Sau 3 ngày điều trị, bác vẫn trong tình trạng lúc tỉnh lúc mê, thương tích đầy người.
Tất cả bắt nguồn từ... mấy câu thơ chế giải bóng chuyền
Theo anh Luýt kể lại, ngày 9 và 10-10, Hội Nông dân xã Ngư Thủy tổ chức giải bóng chuyền nhưng tổ chức không ổn, dẫn đến việc các đội mâu thuẫn với nhau. Sau đó, các đội bóng khiếu nại ban tổ chức và bỏ giải luôn.
Thế là bố anh Lư viết một bài thơ châm biếm về giải bóng chuyền này và đăng lên Facebook. Có lẽ từ đây, những người trên đã "nóng mặt" rồi tìm đến tận nhà để "xử" bố anh.
Nguồn: kenh14.vn
Sáng 13-10, anh Nguyễn Văn Luýt (32 tuổi; ở thôn Thượng Bắc, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cho biết đã gửi đơn cầu cứu lên cơ quan chức năng về việc bố mình bị hội nhóm lạ hoắc ập vào tấn công đến thương tích nặng.
Nạn nhân là bác Ngô Văn Lư (55 tuổi), giờ đang nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Drama bắt đầu từ mâm cơm tối
Anh Luýt kể lại, tối 10-10, đang ngồi ăn cơm tối bình thường thì bố mẹ anh bỗng thấy 8 người lạ mặt đi 2 xe ô tô ập vào nhà.
Hội này không nói không rằng gì, lao thẳng vào hành hung bác Lư. Sau khi đánh cho nạn nhân bất tỉnh, bọn họ còn kéo chân bác ra trước hiên nhà rồi tiếp tục "ăn đòn" thêm vài hiệp nữa
May mà hàng xóm láng giềng nghe động chạy ra can ngăn, nhóm người này mới dừng tay, lên xe phóng biến mất.
Nhận được tin báo, Công an xã Ngư Thủy đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.
Vì thương tích quá nặng, bác Ngô Văn Lư được gia đình chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Sau 3 ngày điều trị, bác vẫn trong tình trạng lúc tỉnh lúc mê, thương tích đầy người.
Tất cả bắt nguồn từ... mấy câu thơ chế giải bóng chuyền
Theo anh Luýt kể lại, ngày 9 và 10-10, Hội Nông dân xã Ngư Thủy tổ chức giải bóng chuyền nhưng tổ chức không ổn, dẫn đến việc các đội mâu thuẫn với nhau. Sau đó, các đội bóng khiếu nại ban tổ chức và bỏ giải luôn.
Thế là bố anh Lư viết một bài thơ châm biếm về giải bóng chuyền này và đăng lên Facebook. Có lẽ từ đây, những người trên đã "nóng mặt" rồi tìm đến tận nhà để "xử" bố anh.
Nguồn: kenh14.vn