Chỉ mới thất nghiệp được 2 tháng thôi mà HLV Herve Renard đã comeback cực gắt - được mời dẫn dắt tuyển Tunisia ngay giữa World Cup 2026 luôn!
Sau khi chia tay tuyển Ả Rập Xê Út hồi tháng 4, ai cũng nghĩ ông thầy người Pháp này hết duyên với World Cup rồi. Nhưng plot twist đến nhanh hơn cả ship hỏa tốc khi Liên đoàn bóng đá Tunisia (FTF) gọi điện gấp lắm luôn. Nguyên nhân là do Tunisia vừa thua Thụy Điển 1-5 tơi bời, khiến HLV Sabri Lamouchi (cũng người Pháp như Renard) bị sa thải ngay lập tức.
Truyền thông Pháp kể lại cảnh tượng khá "drama": HLV Renard còn chưa kịp mở vali từ chuyến đi trước thì đã phải xách đồ lên đường rồi Việc một HLV nhận việc giữa chừng World Cup hiếm lắm nha, nhưng với ông thầy từng làm việc ở Nam Định thì áp lực là gì chứ!
"Tất cả diễn ra rất nhanh kể từ thời điểm Sabri bị miễn nhiệm. Chúng tôi không có nhiều thời gian để cân nhắc hay suy nghĩ. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình trước Nhật Bản, rồi sau đó là Hà Lan, để cố gắng giành kết quả tốt nhất và vượt qua thử thách này", ông Hervé Renard chia sẻ.
Đi cùng ông Renard trong cuộc phiêu lưu bất ngờ này sẽ có team trợ lý quen thuộc gồm: Nicolas Baudoin (phân tích video), David Barriac (HLV thể lực) và Gilles Le Floch (HLV thủ môn).
Điểm đặc biệt là với Tunisia, HLV Renard sẽ lập kỷ lục cực đỉnh: dẫn dắt 3 đội tuyển quốc gia khác nhau tại 3 kỳ World Cup liên tiếp! Trước đó là Morocco năm 2018 và Ả Rập Xê Út năm 2022. Flex level: max
Hành trình của ông thầy 56 tuổi này cũng khá "vất vả": Bay từ Senegal tới Monterrey (Mexico), quá cảnh ở Paris, rồi đến nơi là lăn vào làm việc luôn không nghỉ ngơi. Đúng kiểu "cháy hết mình vì nghề"
Nhiệm vụ của Tunisia giờ cũng khá gấp rút: phải thắng Nhật Bản (21/06) và hy vọng có điểm trước Hà Lan (26/06) mới còn cơ hội vượt vòng bảng.
Nguồn: soha.vn
Sau khi chia tay tuyển Ả Rập Xê Út hồi tháng 4, ai cũng nghĩ ông thầy người Pháp này hết duyên với World Cup rồi. Nhưng plot twist đến nhanh hơn cả ship hỏa tốc khi Liên đoàn bóng đá Tunisia (FTF) gọi điện gấp lắm luôn. Nguyên nhân là do Tunisia vừa thua Thụy Điển 1-5 tơi bời, khiến HLV Sabri Lamouchi (cũng người Pháp như Renard) bị sa thải ngay lập tức.
Truyền thông Pháp kể lại cảnh tượng khá "drama": HLV Renard còn chưa kịp mở vali từ chuyến đi trước thì đã phải xách đồ lên đường rồi Việc một HLV nhận việc giữa chừng World Cup hiếm lắm nha, nhưng với ông thầy từng làm việc ở Nam Định thì áp lực là gì chứ!
"Tất cả diễn ra rất nhanh kể từ thời điểm Sabri bị miễn nhiệm. Chúng tôi không có nhiều thời gian để cân nhắc hay suy nghĩ. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình trước Nhật Bản, rồi sau đó là Hà Lan, để cố gắng giành kết quả tốt nhất và vượt qua thử thách này", ông Hervé Renard chia sẻ.
Đi cùng ông Renard trong cuộc phiêu lưu bất ngờ này sẽ có team trợ lý quen thuộc gồm: Nicolas Baudoin (phân tích video), David Barriac (HLV thể lực) và Gilles Le Floch (HLV thủ môn).
Điểm đặc biệt là với Tunisia, HLV Renard sẽ lập kỷ lục cực đỉnh: dẫn dắt 3 đội tuyển quốc gia khác nhau tại 3 kỳ World Cup liên tiếp! Trước đó là Morocco năm 2018 và Ả Rập Xê Út năm 2022. Flex level: max
Hành trình của ông thầy 56 tuổi này cũng khá "vất vả": Bay từ Senegal tới Monterrey (Mexico), quá cảnh ở Paris, rồi đến nơi là lăn vào làm việc luôn không nghỉ ngơi. Đúng kiểu "cháy hết mình vì nghề"
Nhiệm vụ của Tunisia giờ cũng khá gấp rút: phải thắng Nhật Bản (21/06) và hy vọng có điểm trước Hà Lan (26/06) mới còn cơ hội vượt vòng bảng.
Nguồn: soha.vn