Đang sửa nhà, người đàn ông hoảng hốt phát hiện bộ hài cốt được gói trong giấy báo, cổ quấn 4 vòng dây thừng

d0f9de062bdc0673355f.jpg


Ê kíp ơi, tưởng chỉ sửa nhà thôi mà lại phát hiện luôn cả bí ẩn thế kỷ rồi Một anh chàng ở Anh đang cải tạo căn hộ cổ thì bất ngờ tìm thấy hài cốt em bé dưới nền nhà, còn có dây quấn quanh cổ nữa chứ. Ghê người luôn á!

Plot twist ngay từ đầu: Đào nhà ra... án mạng thế kỷ trước

Chuyện xảy ra vào tháng 7/2024 tại một căn hộ cổ kính ở thị trấn Crook, hạt Durham, Anh. Căn nhà này được built từ cuối thế kỷ 19 luôn nha mọi người.

Bác Peter Moody đang vui vẻ sửa nền nhà thì đột nhiên phát hiện hài cốt em bé. Chắc lúc đó bác shock không tưởng, gọi cảnh sát liền tay ngay!

Chi tiết càng điều tra càng rùng mình

Hài cốt được phát hiện được bọc kỹ trong mấy tờ báo cũ từ đầu thế kỷ 20, trong đó có báo phát hành tháng 6/1910 luôn. Một số bộ phận cơ thể đã trải qua quá trình biến đổi tự nhiên giống như... ướp xác ấy. Phần xương thì còn khá nguyên, nhưng mô mềm gần như không còn gì.

Chuyên gia pháp y nhân học Micol Zuppello cho biết khi được tìm thấy, em bé nằm sấp, hai chân để ở tư thế lạ và lồng ngực đã xẹp rồi.

101ee04cd9025f139c66.jpg


Nhưng mà điểm đáng sợ nhất là: có một sợi dây quấn quanh cổ em bé! Theo giám định, sợi dây được quấn ba vòng quanh cổ, thắt nút, rồi quấn thêm một vòng nữa. Chi tiết này trở thành bằng chứng quan trọng để xác định nguyên nhân tử vong nha.

Vụ án bí ẩn kéo dài hơn 100 năm ️

Do hài cốt đã "nằm im" hơn một thế kỷ rồi nên việc xác định chính xác nguyên nhân mất mạng khó lắm bạn ơi. Các chuyên gia cũng không thể loại trừ khả năng em bé đã bị tổn thương trước khi qua đời.

Kết quả định tuổi bằng carbon phóng xạ của Đại học Glasgow cho thấy em bé có thể sinh ra từ năm 1655 đến 1955 (khoảng thời gian dài vãi nồi ). Nhưng khả năng cao nhất là từ 1725 đến 1812.

Tuy nhiên, vì hài cốt được bọc cùng báo năm 1910, nên các nhà điều tra cho rằng nhiều khả năng em bé sinh và mất vào khoảng năm 1910. Nghĩa là hài cốt đã nằm dưới nền nhà suốt hơn 100 năm mà không ai hay!

6725004a576217621c11.jpg


Điều tra viên tử vong Crispin Oliver nhận định em bé có thể mất không lâu sau khi chào đời. Kết luận cuối cùng xác định em bé vẫn còn sống khi bị siết cổ và nguyên nhân tử vong là "giết người trái pháp luật"

Ông Oliver nói đây là trường hợp đặc biệt đau lòng và bất thường. Đáng buồn là không có hồ sơ nào ghi nhận về sự ra đời hay cuộc sống của bé trai này cả.

Danh tính vẫn là ẩn số sau hơn một thế kỷ

Cảnh sát đã làm xét nghiệm DNA với hi vọng tìm được người thân còn sống của em bé. Nhưng tiếc là không xác định được danh tính hay thân nhân nào hết.

Tổng thanh tra Mel Sutherland cho biết vì thời gian quá lâu và thiếu bằng chứng nên không thể truy tố ai được.

Dù vậy, cộng đồng địa phương vẫn rất quan tâm đến câu chuyện này. Ngày 27/4 năm nay, một lễ tang được tổ chức để đưa em bé về nơi an nghỉ. Chiếc quan tài nhỏ màu trắng có dải ruy băng xanh được cảnh sát hộ tống trong lễ an táng.

Tại buổi lễ, người chủ trì Gemma Dobson nhấn mạnh rằng dù không biết danh tính hay hoàn cảnh của em, nhưng em vẫn từng là một con người tồn tại và xứng đáng được tôn trọng

Sau hơn một thế kỷ nằm dưới nền căn hộ cũ, em bé cuối cùng cũng được cộng đồng tiễn đưa đàng hoàng. Nhưng mà câu hỏi về danh tính, gia đình và điều gì thực sự xảy ra vẫn là bí ẩn chưa có lời giải...

c06b666195f363aa9c7d.jpg


bc1c3a039e6d68d6ad27.png


50bac1e35bc549e4cb7b.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top