KunXanh3294
New member
Ngoài Ronaldo ra thì các cầu thủ còn lại của Bồ Đào Nha đang tỏ ra khá... vô duyên trước khung thành đối phương đó các bạn ơi
Ronaldo vừa lập thêm cột mốc khủng trong sự nghiệp khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi được 1000 bàn thắng chính thức (nếu tính cả cấp CLB lẫn ĐTQG). Con số "triệu đô" này khiến cả thế giới phải trầm trồ, xứng danh GOAT thật sự!
Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang ấy lại là một thực tế khá "đau đầu" với HLV Roberto Martinez và ĐT Bồ Đào Nha. Đó chính là việc CR7 đang "cân" gần như toàn bộ hàng công của đội tuyển này.
Nhìn vào số liệu thống kê mới nhất, bạn sẽ thấy sự chênh lệch rõ rệt: Ronaldo đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Bồ Đào Nha với 135 bàn. Trong khi đó, vị trí thứ 2 là Pauleta chỉ có... 47 bàn. Khoảng cách gần 90 bàn thắng khiến người ta phải "đứng hình"
Vấn đề ở đây không phải là Ronaldo ghi quá nhiều (điều đó luôn tuyệt vời mà!), mà là các đồng đội của anh lại ghi quá ít. Nhìn vào đội hình hiện tại, ngoài CR7 ra thì không có ai thực sự "xung phong" được ở tuyến trên.
Điều này tạo ra sự phụ thuộc quá lớn vào một cá nhân. Mỗi khi Ronaldo không thể thi đấu hoặc gặp ngày không may, cả đội như mất đi nguồn cảm hứng và sức sống. Điển hình như một số trận đấu gần đây, khi CR7 bị kèm chặt thì các đồng đội không biết phải làm gì để phá lưới đối phương
Ở tuổi 39, dù vẫn đang chơi cực đỉnh, nhưng Ronaldo không thể "gánh team" mãi được. Bồ Đào Nha cần tìm ra những giải pháp tấn công đa dạng hơn, không thể cứ trông chờ vào một người mãi.
HLV Martinez đang đứng trước bài toán khó: làm sao để phát triển những chân sút trẻ, giúp họ tự tin hơn trong việc ghi bàn, đồng thời vẫn tận dụng tối đa khả năng của Ronaldo trong thời gian anh còn khoác áo ĐTQG. Đây quả thực là thách thức không hề đơn giản!
Nguồn: soha.vn