Đằng sau bức ảnh gây ám ảnh toàn cầu trong thảm họa động đất Thổ Nhĩ Kỳ: "Con gái tôi không thể sống sót"

Na999471

New member
36c9b1331845d783a3be.jpg


Bức ảnh một người cha nắm chặt bàn tay con gái 15 tuổi dưới đống đổ nát ở thành phố Kahramanmaras, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến cả thế giới phải rơi nước mắt Mesut Hancer - người cha trong bức ảnh - cho biết con gái ông đã tử vong ngay lúc trận động đất xảy ra và không có cơ hội sống sót.

Đã cả tuần trôi qua kể từ khi trận động đất kinh hoàng cường độ 7.8 tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, cướp đi sinh mạng của hơn 36.000 người, khiến hàng chục nghìn người bị thương và hàng triệu người mất nhà cửa. Con số này quá đau lòng

Trong vô vàn những hình ảnh đau thương, bức ảnh về Mesut Hancer có lẽ là một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất. Hình ảnh ông đang nắm chặt tay cô con gái 15 tuổi Irmak dưới đống đổ nát tại Kahramanmaras, gần tâm chấn động đất, đã lan truyền khắp thế giới.

Hancer xác nhận con gái ông đã qua đời ngay khi trận động đất xảy ra và không có cơ hội sống sót.

4270bbd14d5d7501c5cb.jpg


Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Hancer đã kể lại câu chuyện đau lòng đằng sau bức ảnh này.

Ông cho biết khi động đất xảy ra, con gái ông đang ở nhà bà nội. "Thật kinh khủng. Ngay khi biết tin, tôi đã chạy đến đó. Với hai bàn tay trần và tất cả sức lực còn lại, tôi đã cố hết sức để đưa con bé ra ngoài. Nhưng thật không may, tôi không thể cứu con gái mình" , Hancer chia sẻ với giọng nghẹn ngào.

Khi Hancer chạy đến hiện trường, cảnh tượng trước mắt ông thật sự quá khủng khiếp.

"Tôi không còn hy vọng gì nữa khi thấy một chiếc xà nhà khổng lồ đè lên người con bé. Không may, con bé đã mất ngay lúc đó và không còn cơ hội sống sót". Hancer cho biết ông đã cố gắng suốt 3 ngày trời để đưa thi thể con gái ra khỏi đống đổ nát

"Với tất cả nỗ lực và những gì mình có, cuối cùng tôi cũng đến được chỗ con bé. Tôi không thể nhờ ai giúp đỡ vì có quá nhiều người khác cũng đang nằm dưới đống đổ nát".

633d28fb88fd28127ce8.jpg


Số nạn nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới 31.643 người, trong khi ở Syria con số này là 4.574. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra tại cả hai quốc gia nhưng các cơ quan chức năng đang quá tải trước quy mô khủng khiếp của thảm họa này. Hơn 5.700 tòa nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị sập hoàn toàn

ba9de609559c81de019e.jpg


Không chỉ mất đi con gái, Hancer còn mất đi rất nhiều người thân khác.

"Mẹ tôi, 2 anh trai của tôi, chị dâu và con gái của chị ấy. Tất cả họ, kể cả con gái tôi, đều nằm dưới đống đổ nát".

Ngôi nhà của Hancer cũng bị phá hủy hoàn toàn và giờ đây ông chẳng còn nơi nào để ở

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top