Câu chuyện nhân quả này cũng là lời cảnh tỉnh nhắc nhở hội bất lương: làm điều gì sai trái rồi cũng phải trả giá thôi!
Mới đây, một vụ trộm ở Thái Lan đã kết thúc theo cách mà chẳng ai ngờ tới, khiến gia chủ phải ám ảnh nặng đấy. Câu chuyện về nhân quả này cũng là một bài học xương máu cho những ai còn định làm liều.
Theo thông tin từ tờ The Thaiger đưa tin, vụ việc xảy ra vào tối thứ Ba ngày 23/12 vừa rồi tại một căn nhà phố ba tầng ở số 19 Moo, Bang Pakong, tỉnh Chachoengsao của Thái Lan.
Cụ thể là chủ nhà đang chilling trong nhà cùng con gái và cháu gái mới một tuổi thì đột nhiên nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ tầng trệt.
Cảm giác thấy không ổn, họ liền gọi cảnh sát địa phương ngay. Lực lượng từ Đồn cảnh sát Bang Pakong, do Trung úy cảnh sát Noppadon Taweechart chỉ huy, nhận được cuộc gọi và lập tức phối hợp với lực lượng cứu hộ Chachoengsao đến hiện trường. Khi tới nơi, cảnh sát phát hiện dấu hiệu đột nhập rõ ràng, dây điện và đồ đạc có giá trị bị giật tung tóe khắp tầng một. Máu và mảnh kính vỡ cũng nằm la liệt tại hiện trường luôn.
Vệt máu dẫn các anh cảnh sát đi gần 300m dọc theo con phố, và rồi họ tìm thấy một người đàn ông, được cho là kẻ đột nhập, đang gục ngã trước một ngôi nhà khác. Nghi phạm, danh tính vẫn chưa được xác nhận, mặc áo sơ mi và quần short màu đỏ, bị nhiều vết thương do mảnh kính vỡ gây ra. Nhân viên cứu hộ đã sơ cứu và đưa anh ta đến Bệnh viện Bang Pakong ngay.
Tuy nhiên, sau đó anh ta đã tử vong do mất máu quá nhiều. Chủ nhà kể lại rằng bà và gia đình đang ở trên lầu khi nghe thấy tiếng động bên dưới và đã gọi cảnh sát. Vài phút sau, họ nghe thấy một tiếng đổ vỡ siêu to, được cho là lúc nghi phạm bỏ chạy và phá vỡ cửa kính hoặc cửa sổ. Máu được tìm thấy khắp nhà và dọc theo con đường mà hắn ta cố gắng trốn thoát.
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, một vụ trộm ở Thái Lan đã kết thúc theo cách mà chẳng ai ngờ tới, khiến gia chủ phải ám ảnh nặng đấy. Câu chuyện về nhân quả này cũng là một bài học xương máu cho những ai còn định làm liều.
Theo thông tin từ tờ The Thaiger đưa tin, vụ việc xảy ra vào tối thứ Ba ngày 23/12 vừa rồi tại một căn nhà phố ba tầng ở số 19 Moo, Bang Pakong, tỉnh Chachoengsao của Thái Lan.
Cụ thể là chủ nhà đang chilling trong nhà cùng con gái và cháu gái mới một tuổi thì đột nhiên nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ tầng trệt.
Cảm giác thấy không ổn, họ liền gọi cảnh sát địa phương ngay. Lực lượng từ Đồn cảnh sát Bang Pakong, do Trung úy cảnh sát Noppadon Taweechart chỉ huy, nhận được cuộc gọi và lập tức phối hợp với lực lượng cứu hộ Chachoengsao đến hiện trường. Khi tới nơi, cảnh sát phát hiện dấu hiệu đột nhập rõ ràng, dây điện và đồ đạc có giá trị bị giật tung tóe khắp tầng một. Máu và mảnh kính vỡ cũng nằm la liệt tại hiện trường luôn.
Vệt máu dẫn các anh cảnh sát đi gần 300m dọc theo con phố, và rồi họ tìm thấy một người đàn ông, được cho là kẻ đột nhập, đang gục ngã trước một ngôi nhà khác. Nghi phạm, danh tính vẫn chưa được xác nhận, mặc áo sơ mi và quần short màu đỏ, bị nhiều vết thương do mảnh kính vỡ gây ra. Nhân viên cứu hộ đã sơ cứu và đưa anh ta đến Bệnh viện Bang Pakong ngay.
Tuy nhiên, sau đó anh ta đã tử vong do mất máu quá nhiều. Chủ nhà kể lại rằng bà và gia đình đang ở trên lầu khi nghe thấy tiếng động bên dưới và đã gọi cảnh sát. Vài phút sau, họ nghe thấy một tiếng đổ vỡ siêu to, được cho là lúc nghi phạm bỏ chạy và phá vỡ cửa kính hoặc cửa sổ. Máu được tìm thấy khắp nhà và dọc theo con đường mà hắn ta cố gắng trốn thoát.
Nguồn: kenh14.vn