"Tôi đang dọn đồ đi về đây. Tôi áp lực lắm, áp lực về công việc, không làm gì được" – Lê Giang nói thẳng luôn.
Mới đây, kênh Youtube của Lê Dương Bảo Lâm vừa thả một clip quay lại cảnh anh cùng Lê Giang đang ở Mỹ, mà drama ngay từ đầu luôn các bạn ơi!
Câu chuyện là cả hai được xếp ở chung phòng khách sạn với nhau. Vừa mới Lê Dương Bảo Lâm bước vào phòng thì thấy Lê Giang đùng đùng dọn quần áo đòi bỏ về nước luôn. Shocked thật sự! Thấy vậy, anh liền hỏi ngay: "Làm sao mới qua đã đòi bỏ về? Chắc ai nói xấu gì đúng không?".
Lê Giang lúc này bức xúc nói hẳn: "Không hợp với nhau đâu! Tôi đang dọn đồ đi về đây. Tôi áp lực lắm, áp lực về công việc, không làm gì được. Thôi, bạn ở lại đi.
Nhiều người nói ra nói vô. Nói chung, cuộc sống mà, không được như ý muốn của mình đâu. Sáng mai tôi ra sân bay tôi về luôn".
Nghe vậy, Lê Dương Bảo Lâm vội vã xin lỗi: "Thôi mà, mấy hôm nay tôi có trêu bạn, đâm thọt bạn, xin lỗi bạn". Nhưng mà...
Lê Giang vẫn cương quyết không nhún nhường: "Muộn rồi, mai tôi ra sân bay. Vé máy bay tôi có rồi nên mới dám về. Ở đây áp lực lắm, cái gì bạn cũng đổ thừa cho tôi. Tôi không ăn cắp, bạn xúi tôi ăn cắp. Bao nhiêu tiền tôi đổ vào để buôn đồ kinh doanh, giờ bị bạn bè chơi xấu, phải bay về thôi.
Áp lực của tôi là không thể sống ở đây nữa. Bạn cảm thấy sống được thì cứ sống đi. Bạn đừng chơi với tôi nữa, giờ phút này tôi không còn gì để nói nữa. Bạn cứ nói tôi xấu hoài. Bạn nhìn lại bạn đi".
Thấy tình hình căng thẳng quá, Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục động viên: "Bạn không nhớ lí do vì sao mình qua đây sao? Mình qua đây vì cuộc sống, gia đình mà bạn nỡ lòng nào bỏ mình tôi ở lại rồi đi về. Tôi đâu có làm gì bạn. Từ Mỹ về Việt Nam chứ có phải từ quận 1 ra Bình Chánh đâu mà cứ đòi về hoài". Cái so sánh này thật luôn!
Plot twist ở đây nè! Lê Dương Bảo Lâm liền gạ Lê Giang ở lại Mỹ để bán hàng online, bán quần áo và thực phẩm chức năng, tận dụng kệ quần áo trong phòng khách sạn để làm gian hàng online luôn cho tiện.
Lê Dương Bảo Lâm còn hứa sẽ phụ Lê Giang bán hàng nữa chứ. Nghe đến đây thì Lê Giang mới nguôi ngoai và nói: "Tôi nghe câu này cũng mát ruột, tôi có thể đổi vé máy bay để ở lại đây bán hàng online". Hết drama rồi nha!
Nguồn: soha.vn