Tối 30/8 vừa rồi, buổi tối chill ở nhà hàng ven biển nổi tiếng Chez Gado Gado tại Bali (Indonesia) đã biến thành cơn ác mộng thực sự cho cả du khách và người địa phương
Tưởng ăn tối lãng mạn, ai ngờ phải chạy thoát thân
Khung cảnh lúc đó phải gọi là "hỗn loạn" không thể tả! Khoảng 19h30-19h40, đúng lúc mọi người đang ngồi enjoy bữa tối thì bỗng "BOOMMM" - một tiếng nổ siêu to khổng lồ vang lên từ bên trong nhà hàng.
Và rồi chỉ trong vòng 20 giây - đúng là 20 giây thôi nhé - ngọn lửa đã bén mạnh lên phần mái nhà hàng rồi Vật liệu mái làm từ thứ gì đó dễ cháy nên lửa lan với tốc độ "thần tốc", khói đen phả lên nghi ngút luôn.
Những clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lửa đỏ rực bao trùm cả nhà hàng, trong khi khói đen dày đặc phả lên cao. Nhiều thực khách (trong đó có cả khách Tây đang du lịch) phải vội vàng tìm đường thoát thân.
Khung cảnh náo loạn như phim hành động
Một nhân viên cửa hàng gần đó kể lại: nghe tiếng nổ xong nhìn thấy mọi người chạy loạn, anh ta đóng cửa hàng luôn để chạy theo
Theo Kumparan, khung cảnh lúc đó "rất hỗn loạn" - có những du khách bị tách khỏi gia đình trong lúc chạy nên cứ gọi tên nhau ầm ĩ để tìm kiếm. Nhiều người ban đầu còn tưởng có vụ nổ kiểu khủng bố hay gì đó chứ không phải cháy thường.
Có một khoảnh khắc ấm lòng giữa lúc hỗn loạn: một anh chàng đã giúp đỡ một thực khách dùng xe lăn thoát ra xa khu vực cháy khoảng 20-30m về phía bãi biển. Respect!
Đáng buồn là có một thiếu niên người Australia bị bỏng ở mặt và cánh tay vì ở quá gần điểm phát cháy. Bộ Ngoại giao Australia đã sẵn sàng hỗ trợ lãnh sự nếu cần.
Xuất động tới 10 xe cứu hỏa
Lực lượng cứu hỏa nhận tin báo từ nhân viên an ninh nhà hàng, xuất phát lúc 19h42 và tới nơi 19h50. Tổng cộng 10 xe cứu hỏa từ nhiều trạm được huy động - khỏi phải bàn là nghiêm trọng đến mức nào rồi
Đám cháy trải rộng khoảng 45 x 40m. Lực lượng cứu hỏa phải mất tới 2 giờ 40 phút mới dập được lửa, dùng hết tới 115.000 lít nước luôn!
Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 4 tỷ rupiah, cộng thêm 4 xe máy bị cháy rụi. May mắn là một số tài sản ở khu văn phòng phía nam (trị giá khoảng 700 triệu rupiah) được bảo vệ khỏi lửa.
Sau vụ cháy, nhà hàng Chez Gado Gado - một địa điểm đã hoạt động hơn 30 năm và khá quen thuộc với du khách tại Seminyak - giờ chỉ còn lại đống tro tàn với khung sườn cháy đen
Nguyên nhân: Có thể liên quan đến... bóng bay sinh nhật?!
Plot twist ở đây: theo thông tin ban đầu từ cảnh sát, có một nhóm thực khách đang tổ chức sinh nhật tại nhà hàng và mang theo bóng bay trang trí. Một số nhân chứng cho rằng bóng trang trí ở gần nến có thể liên quan đến thời điểm lửa bùng phát.
Nhân viên an ninh sau khi nghe tiếng nổ chạy tới kiểm tra thì phát hiện lửa đã bén vào đồ trang trí và cả phần mái pergola làm từ cỏ alang-alang (loại vật liệu siêu dễ cháy). Nhân viên cố dùng bình chữa cháy mini nhưng... thất bại.
Tuy nhiên, đây chưa phải kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ hỏa hoạn nhé! Cảnh sát đang lấy lời khai nhiều nhân chứng và điều tra hiện trường để làm rõ.
Vụ việc này là bài học cảnh tỉnh về an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt tại các nhà hàng sử dụng vật liệu dễ bén lửa. May mắn là không có ai tử vong, nhưng cú shock tâm lý với những người có mặt tối hôm đó chắc không dễ gì quên được
Nguồn: kenh14.vn
Tưởng ăn tối lãng mạn, ai ngờ phải chạy thoát thân
Khung cảnh lúc đó phải gọi là "hỗn loạn" không thể tả! Khoảng 19h30-19h40, đúng lúc mọi người đang ngồi enjoy bữa tối thì bỗng "BOOMMM" - một tiếng nổ siêu to khổng lồ vang lên từ bên trong nhà hàng.
Và rồi chỉ trong vòng 20 giây - đúng là 20 giây thôi nhé - ngọn lửa đã bén mạnh lên phần mái nhà hàng rồi Vật liệu mái làm từ thứ gì đó dễ cháy nên lửa lan với tốc độ "thần tốc", khói đen phả lên nghi ngút luôn.
Những clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lửa đỏ rực bao trùm cả nhà hàng, trong khi khói đen dày đặc phả lên cao. Nhiều thực khách (trong đó có cả khách Tây đang du lịch) phải vội vàng tìm đường thoát thân.
Khung cảnh náo loạn như phim hành động
Một nhân viên cửa hàng gần đó kể lại: nghe tiếng nổ xong nhìn thấy mọi người chạy loạn, anh ta đóng cửa hàng luôn để chạy theo
Theo Kumparan, khung cảnh lúc đó "rất hỗn loạn" - có những du khách bị tách khỏi gia đình trong lúc chạy nên cứ gọi tên nhau ầm ĩ để tìm kiếm. Nhiều người ban đầu còn tưởng có vụ nổ kiểu khủng bố hay gì đó chứ không phải cháy thường.
Có một khoảnh khắc ấm lòng giữa lúc hỗn loạn: một anh chàng đã giúp đỡ một thực khách dùng xe lăn thoát ra xa khu vực cháy khoảng 20-30m về phía bãi biển. Respect!
Đáng buồn là có một thiếu niên người Australia bị bỏng ở mặt và cánh tay vì ở quá gần điểm phát cháy. Bộ Ngoại giao Australia đã sẵn sàng hỗ trợ lãnh sự nếu cần.
Xuất động tới 10 xe cứu hỏa
Lực lượng cứu hỏa nhận tin báo từ nhân viên an ninh nhà hàng, xuất phát lúc 19h42 và tới nơi 19h50. Tổng cộng 10 xe cứu hỏa từ nhiều trạm được huy động - khỏi phải bàn là nghiêm trọng đến mức nào rồi
Đám cháy trải rộng khoảng 45 x 40m. Lực lượng cứu hỏa phải mất tới 2 giờ 40 phút mới dập được lửa, dùng hết tới 115.000 lít nước luôn!
Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 4 tỷ rupiah, cộng thêm 4 xe máy bị cháy rụi. May mắn là một số tài sản ở khu văn phòng phía nam (trị giá khoảng 700 triệu rupiah) được bảo vệ khỏi lửa.
Sau vụ cháy, nhà hàng Chez Gado Gado - một địa điểm đã hoạt động hơn 30 năm và khá quen thuộc với du khách tại Seminyak - giờ chỉ còn lại đống tro tàn với khung sườn cháy đen
Nguyên nhân: Có thể liên quan đến... bóng bay sinh nhật?!
Plot twist ở đây: theo thông tin ban đầu từ cảnh sát, có một nhóm thực khách đang tổ chức sinh nhật tại nhà hàng và mang theo bóng bay trang trí. Một số nhân chứng cho rằng bóng trang trí ở gần nến có thể liên quan đến thời điểm lửa bùng phát.
Nhân viên an ninh sau khi nghe tiếng nổ chạy tới kiểm tra thì phát hiện lửa đã bén vào đồ trang trí và cả phần mái pergola làm từ cỏ alang-alang (loại vật liệu siêu dễ cháy). Nhân viên cố dùng bình chữa cháy mini nhưng... thất bại.
Tuy nhiên, đây chưa phải kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ hỏa hoạn nhé! Cảnh sát đang lấy lời khai nhiều nhân chứng và điều tra hiện trường để làm rõ.
Vụ việc này là bài học cảnh tỉnh về an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt tại các nhà hàng sử dụng vật liệu dễ bén lửa. May mắn là không có ai tử vong, nhưng cú shock tâm lý với những người có mặt tối hôm đó chắc không dễ gì quên được
Nguồn: kenh14.vn