MiKitty427
New member
Chỉ có chính mình là người phải đồng cam cộng khổ với mình mà thôi, bạn hiểu hem?
Câu thứ 1: Đừng bao giờ kỳ vọng ai đó sẽ support mình về mặt tài chính nha! Tiền ai cũng thiếu, ai cũng cần cả. (Học cách cho đi)
Câu thứ 2: Bạn bè giúp mình là do tình nghĩa, là thiện ý; còn không giúp thì cũng đúng thôi, đừng có mà giận hờn gì cả, người ta đâu nợ mình đâu! (Học cách cảm thông)
Câu thứ 3: Phải hiểu rằng không ai bắt buộc phải đỡ mình cả, chỉ có bản thân mình thôi. Vậy nên hãy khiến bản thân trở nên độc lập, mạnh mẽ, vui vẻ và hạnh phúc đi, đó mới là điều quan trọng nhất. Dù sao thì trên đời này, chỉ có mình bạn là người phải đồng cam cộng khổ, sống chết với chính mình mà thôi, get không? (Học cách kiên cường)
Câu thứ 4: Đừng có nhìn giàu nghèo để kết bạn nha! Họ có cả núi tiền cũng chẳng liên quan gì đến ví của bạn đâu, đừng tự biến mình thành người xu nịnh theo đuôi người khác. Ngược lại, có những người tuy nghèo nhưng vẫn sẵn sàng chia sẻ với bạn cái bánh bao chay cuối cùng của họ đó. (Học cách nhìn người)
Câu thứ 5: Đừng vì bạn giàu mà bỏ rơi những người bạn giàu lòng nhân ái nha. Dần dần bạn sẽ nhận ra, bạn giàu có thể dẫn bạn đi ăn chơi sang xịn, nhưng cũng có thể kéo bạn vào những rắc rối to đùng rồi bỏ bạn lại một mình xử lý hậu quả.
Còn những người bạn thật lòng, những người động viên bạn về tinh thần, có thể họ chỉ dẫn bạn đi cánh đồng, suối nước, sông hồ gì đó thôi, không có rượu đắt tiền, không có bar club xịn xò, không có sâm panh hay sàn nhảy, nhưng họ có thể cùng bạn chạy nhảy, cười như mấy đứa ngớ ngẩn. (Học cách tự trọng)
Câu thứ 6: Có thể tin rằng tình yêu đơn thuần vĩnh cửu là có thật, nhưng nó chỉ dành cho những cặp như Ngưu Lang Chức Nữ, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài hay Romeo và Juliet thôi, vì họ đều không sống lâu lắm. Còn chúng ta thì ai cũng muốn sống thọ mà! (Học cách trân trọng)
Câu thứ 7: Dù kết hôn vì lý do gì đi nữa, chỉ cần đã có con rồi thì bạn phải yêu quý gia đình đó. Dù có xa cách hay lạnh nhạt đến đâu, bạn vẫn có trách nhiệm khiến nó ấm áp lên, vì bạn là cha mẹ mà. (Học cách gánh vác trách nhiệm)
Câu thứ 8: Tuổi trẻ của chúng ta trôi qua nhanh lắm, nếp nhăn thì mỗi ngày một thêm. Chúng ta không thể ngăn thời gian làm phai nhan sắc bên ngoài, nhưng có thể khiến tâm hồn bên trong được mài giũa theo năm tháng, giống như hạt cát trong con trai sẽ dần dần thành viên ngọc sáng loáng vậy. Đợi đến khi già đi, bước chân chậm lại, ta vẫn có thể dùng ánh sáng của viên ngọc ấy để thắp sáng đoạn đường cuối cùng! (Học cách trưởng thành)
Nguồn: soha.vn