Muốn làm anh hùng bàn phím trên mạng, ai ngờ gặp phải thí sinh chung kết Olympia!
Thời đại 4.0 này, mạng xã hội đã sinh ra một "loài" anh hùng đặc biệt - anh hùng bàn phím! Nghe quen quen phải không nào?
Đó là những người thường ẩn danh trên mạng, giấu mặt giấu mũi, nhưng lại cực kỳ "pro" trong việc gõ phím bình luận. Họ có thể nói hay về những thứ chưa từng trải nghiệm, và thường "ép" mọi người phải nghĩ theo cách của họ. Kiểu "tôi nói sao thì đúng vậy" ấy
Và câu chuyện dưới đây chính là minh chứng cực đỉnh cho việc "gậy ông đập lưng ông" của một tài khoản tên C.T.H.
Khi bạn muốn làm anh hùng bàn phím trên mạng, ai ngờ gặp phải thí sinh tham gia Olympia!
Chuyện là thế này: Khi tranh luận về việc các chương trình giải trí hiện giờ "ăn đứt" các gameshow kiến thức về view và tiền quảng cáo, anh Nguyễn Hữu Quang Nhật đã bình luận rằng: "1 năm có 144 thí sinh thi Olympia, chỉ có thí sinh giỏi nhất đi Úc. Nói câu này thôi đủ phản bác lại mấy thành phần kia, chẳng qua là chán chẳng buồn nói".
Theo Quang Nhật thì tỉ lệ thí sinh tham gia Olympia so với các show giải trí là rất ít. Trong khi người chơi gameshow giải trí "chơi vui là chính" và nhận quà khủng, thì ở Olympia các thí sinh phải "chiến" cực gắt và chỉ có 1 người duy nhất giành suất học bổng xịn tại nước ngoài
Nhưng plot twist ở đây là: Dưới comment của Quang Nhật, một cư dân mạng nickname C.T.H đã bất ngờ vào "toxic", cho rằng việc được đứng trên sân khấu show giải trí là vinh dự "mà không phải bất cứ ai gõ phím trên mạng muốn cũng được đâu".
Dù bị "diss" từ trên trời rơi xuống, Quang Nhật vẫn giữ thái độ chill, không muốn tranh cãi.
Nhưng C.T.H càng "lên đồng" hơn, vẫn khẳng định gameshow giải trí "oai" hơn nhiều. Thậm chí còn thách đố Quang Nhật và tự tin mình "không có đối thủ" ở trường về chuyện học hành
Trước lời khiêu khích thiếu văn minh này, Quang Nhật chỉ nhẹ nhàng... thả link bài báo viết về mình.
Và thế là C.T.H chỉ biết "câm nín" khi thấy link đó
"Cuộc chiến" này nhanh chóng viral khắp mạng xã hội. Ai cũng phải công nhận màn phản đòn cực mạnh của Quang Nhật! Dân mạng bình luận sôi nổi: "Lên mạng lỡ xàm một câu, ai ngờ gặp đúng thí sinh Olympia. Tỉ lệ nhỏ vậy mà cũng gặp nhau được, tôi khuyên anh nên đổi nghề đi, vận số của anh đã đến rồi đó H."
Hay: "Số bạn cũng đỏ, Việt Nam hơn 9 triệu dân mà một mình bạn ấy được phản biện với team Olympia đầu bộ óc siêu đỉnh, xác suất trúng xổ số còn không đọ được. Khoe thành tích phản biện trùm trường nhưng mà mới phản biện được 2 câu thì đã chửi thề, công kích cá nhân thì ai mà phản biện lại được"...
Một lần nữa, sau Đường lên đỉnh Olympia cư dân mạng lại gọi tên Nguyễn Hữu Quang Nhật
Một bức ảnh chế của cư dân mạng về màn tranh luận cực gắt này.
Để mọi người biết thêm, Nguyễn Hữu Quang Nhật (cựu học sinh trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) là một trong 4 thí sinh góp mặt tại vòng chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2018. Tuy chỉ giành giải 3 chung cuộc nhưng ở các vòng tuần, tháng, quý trước đó, Quang Nhật đều gây ấn tượng cực mạnh với màn thể hiện xuất sắc và chiến thắng các nhà leo núi khác để giành cầu truyền hình về cho ngôi trường thân yêu
Nguyễn Hữu Quang Nhật.
Nguồn: kenh14.vn