Hôm nay trời nóng phát điên, ngồi trong nhà như ở trong lò nướng pizza vậy á Mà tối nay có siêu trăng đấy, đang nghĩ mãi là chiều này có nên rủ hội lên xe chạy xuống Cần Giờ ngắm trăng, hóng gió biển cho mát rượi không nhỉ?
Thật ra thì cũng chẳng xa lắm, từ trung tâm Sài Gòn chạy khoảng 1 tiếng rưỡi là tới. Vừa đi vừa nghe nhạc chill chill, tới nơi thì trời tối vừa phải, ngồi ăn hải sản nhâm nhi xem mặt trăng to tròn như cái bánh bao khổng lồ trên bầu trời luôn
Mấy hôm nay nóng kinh khủng, xuống biển được thổi gió mát, nhìn sóng vỗ, trăng lên, đảm bảo healing 100 điểm Được cái Cần Giờ không ồn ào như thành phố, yên tĩnh vừa phải, hợp cho những ai muốn tìm chút không gian riêng để suy ngẫm về cuộc đời (hoặc chỉ đơn giản là chụp ảnh sống ảo thôi ).
Nguồn: tinhte.vn